Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Viet's Drink
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Viet's Drink
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Viet's Drink
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Viet's Drink
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Viet's Drink
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới khai trương có chương trình mua 1 tặng 1 Vị trí: Gần Ngã tư sở, Royal city, quán dễ tìm lắm. Không gian: Quán có 2 tầng, không gian đẹp, phù hợp để sống ảo checkin các kiểu. Tầng 1 là quầy order. Và có view ra sông Tô lịch luôn :))) Đồ uống: Trà xoài thơm, uống siêu ngon, nhưng mà nên gọi giảm đá chút, quán cho hơi nhiều đá, lại có cả miếng xoài với trân châu nên hơi khó hút. Trà hoa quả nhiệt đới thì nhiều vị chanh dây hơn, uống chua chua mát mát, có khá nhiều hoa quả bên trong nhé. 1 cốc cũng to uống no phè phỡn luôn Giá: 38-47k giá cũng không cao quá, lại đang khuyến mại nên quá hời luôn. Nhân viên: Nhiệt tình, ngoại trừ việc làm đồ hơi lâu do đông ra thì thái độ rất ổn, ra về đều mở cửa cho khách.
-
Vị trí: 31 Giáp Nhất, đối diện bờ sông, quán mặt tiền cũng rộng nên dễ tìm thấy. Giá cả: giá cả một cốc trà sữa kem cheese ở đây tầm 47-50k gì đấy, thêm topping trân châu trắng là 10k. Vẫn đang trong dịp sale 30% nên còn 40k cốc này. Giá cả như vậy là tương đương với mấy quán trà sữa khác ở thời điểm này rồi. Menu cũng không có món nào mới lạ thì phải. Chất lượng: mình quên không kêu giảm đường, giảm đá (khẩu vị của tớ nhạt) nên cảm giác trà khá ngọt. Trà nhài thơm, vị chuẩn nhài. Kem cheese khá nhiều, không bị loãng, không thơm lắm và cảm giác ít vị cheese. Tuy để nguyên lượng đá nhưng lượng đá lại không quá nhiều, mỗi tội lâu tan... Nói chung là chất lượng không quá đặc biệt. Không gian: vỉa hè bé nên không để xe trên đấy được, sẽ có một bạn nhân viên nam dắt xe hộ. Xe là để ở phía vỉa hè đối diên hoặc ở cách quán 10m, có dây chằng xung quanh, nhưng không có người trông(?) Bên trong khôg gian decor cũng được, nhìn trông khá dễ chịu. Tầng 1 tầm 3 bàn, mỗi bàn ngồi đc 4 người. Tầng 2 mình không biết tại có người bao hết tầng 2 luôn rồi. Phục vụ: tốt =))) riêng vụ dắt xe ra là mình thấy ổn rồi. Order và phục vụ thái độ cũng ổn. Mấy bạn ý có nói chuyện với nhau, tuy nhiên không to tiếng và không lâu nên chấp nhận được, thấy cũng vui mà. Chị chủ(?) ngồi ngay tại tầng 1 luôn, thỉnh thoảng có nói chuyện với khách và hỏi thăm khách (not me, tớ chỉ ngồi nhìn bài tập để làm thôi) xem đồ uống có ổn không. 2 bạn ngồi trước tớ khen nó ngon làm tớ nghĩ lại xem mình khó tính trong ăn uống thế cơ à. Không gian của quán khá là ổn, rộng rãi nên nếu muốn có thể vào thử vào quán một lần xem sao, còn tớ thì sẽ không quay lại, tớ thích kem cheese phải thơm mùi cheese hơn.
-
Vào quán lần đầu cảm giác sang chảnh và yên tĩnh checkin thì ok tuy nhiên đồ uống k ngon.Lần đầu uống ly chanh leo nhạt nhẽo vậy.
-
Quán nằm bên cạnh ngõ rẽ royal city nên cũng dễ tìm. Đi từ đằng Tây Sơn thì sẽ thấy biển Đường Giáp Nhất ngay chân cầu Ngã Tư Sở. Đi vào tầm 100m sẽ thấy biển. Vỉa hè nhỏ nên k để được xe :/ phải để bên phía đường đối diện, k có ai trông xe nên cũng khá nguy hiểm. Các c đến thì nhớ khoá cổ cẩn thận nhé. Do đề phòng mất xe nên t ngồi ngay sát cửa sổ tầng 2 nhìn xuống chỗ để xe 😂 Quán có khuyến mãi mua cốc thứ 2 còn 5k nên t gọi trà hoa quả và cake socola. Do đông nên nhân viên cũng k hỏi có gia giảm đường đá không 😅 + trà hoa quả (47k): trà xanh thêm 1 miếng táo (táo bở và vị hơi lạ), dưa hấu (2 miếng to và t cảm giác cắt vội không được đẹp và ngon như ở royaltea), 1 miếng cam sành( chua loét) và chanh leo thì siêu chua. May t k gia giảm đường nên uống được, giảm đường thì chua bỏ mất 😂 t gọi topping chân trâu trắng( 8k), vẫn là chân trâu hot năm nay nên cũng k có gì để nói nhưng được siêu nhiều nhé. +, cake sôcla(45k): uống được, thơm mùi socola. Bạn t tín đồ socola khen ngon là biết rồi 😆 Quán trang trí đẹp, có 2 tầng. Khuyên các b nên đi buổi tối, ngồi tầng 2 chỗ cửa kính ngắm sông Tô Lịch và đường phố nhé 😉
-
Là sự kết hợp thú vị giữa phong cách thức uống hiện đại và văn hoá người Việt truyền thống. Quán nằm ở khoảng đầu phố Giáp Nhất có mặt tiền hướng ra con sông Tô Lịch nổi tiếng trong lòng người Hà Nội xưa và nay. Không gian quán chủ yếu được trang trí theo phong cách hiện đại cả hai tàng, mang hơi hướng thuần Việt. Đồ uống chủ yếu là nước hoa quả tươi được pha chế trực tiếp phù hợp với khẩu vị của người Hà Nội, nhưng vẫn đầy đủ những nét hiện đại cần thiết của một quán đồ uống thời nay. Menu tuy k mới nhưng vị của từng loại thức uống ở đây đều rất khác và mang dư vị đặc trưng chỉ có tại Viet's Drink Đặc biệt, quán sử dụng loại ống đặc biệt mang lại trải nghiệm rất thú vị với khách uống lần đầu tại đây~ 🍎🍉🍏🍎🍇🍉🍌