Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Trân Châu Bubblin Tea
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Trân Châu Bubblin Tea
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Trân Châu Bubblin Tea
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Trân Châu Bubblin Tea
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Trân Châu Bubblin Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này xa quá so với nhà mình mà ham hố trà sữa nên vẫn mò đi bằng được 😂 ✔️ Vị trí: Quán nằm gần đầu phố Linh Lamg. Đoạn giao với Đội Cấn. Bên tay trái nếu đi từ Đội Cấn vào nhé. ✔️ Món ăn: Ở đây đặc biệt nhất phải kể đến là các loại thạch. Nghe nói có 50 loại thạch khác nhau và tuỳ mỗi ngày sẽ có những loại thạch gì. Mình gọi hồng trà bubblin và sữa chua hạt đắc hạt chia thì trong mỗi cốc đều có thạch thập cẩm với đủ loại thạch của ngày hôm đó. Tuy hồng trà sữa với mình là chưa ngon lắm nhưng cảm nhận rõ vị thanh mát, nhẹ của trà. Các loại thạch hôm đó mình ăn thì loại nào cũng ngon hết đó. Mỗi loại 1 vị, vị nào ra vị đấy, tuy đôi lúc mình k nhận ra đó là vị gì nhưng mình chắc chắn k có vị nào giống vị nào. Thạch ăn mát, ngon, nhai thích lắm luôn. Thạch hợp với sữa chua hơn là trà sữa nhé. Với có 1 món khá đặc biệt là đồ uống đi kèm là nước thứ 2 của trà khi quán nấu trà sữa í, cái đó uống mát mà hay lắm nhé. Pudding trứng ăn cũng khá ổn, mình thích ăn ngậy hơn chút nữa nhưng pudding làm rất ok rồi nha. ✔️ Giá cả: Siêu rẻ ạ. Lúc thấy các bạn í đưa ra nhiều như vậy mình nghĩ chắc sẽ bị tính thêm tiền cho topping các kiểu. Ai dè mỗi cốc vẫn 25k, cái đĩa pudding cả cục pudding to như vậy mà có 5k thôi í 😱. Lại còn đươkc giảm giá ecard nữa chứ. ✔️ Không gian: Quán có 1 tầng, hơi nhỏ, có điều hoà thoáng mát. Decor xinh xắn, ấm cúng. ✔️ Nhân viên: Chị chủ quán cùng bạn nữa k biết có phải chủ k đều rất thân thiện, nhiệt tình và cực kì chu đáo để í khách, k để khách tự đi lấy hay tự phục vụ 1 thứ gì hết kể cả sang bàn bên cạnh lấy hộp giấy. Khách hỏi gì đều cười rất tươi trước khi trả lời 😍
-
🙌 Vị trí: quán nằm ngay đầu đoạn cắt giữa linh lang và đội cấn nhé, ngay mặt đường nên dễ tìm 🙌 Không gian: quán bé, chỉ có ngồi tầng 1 thôi và cũng nhỏ nữa nên chỉ cần 1 tốp học sinh vào nc là ồn ngay. Quán kê dc tầm 6 bàn, nhg nói chung cũng sạch sẽ thoáng mát 🙌 Chất lượng: tìm đến quán vì thấy review quán toàn đồ tự làm, đến ăn mới thấy đúng thật. Topping chị chủ chỉ làm ít đủ dùng trong ngày thôi, mà món nào nhìn cũng mới, ngon và khá rõ vị. Mình gọi hồng trà và đủ các loại topping thì thấy chân châu giòn, thạch phômai to mà ngon, phômai con bò cười nhé😋😋😋 🙌 Giá cả: rẻ so với chất lượng, còn dùng e-card nữa, có thẻ tích 10 cốc free 1 trà cỡ lớn nhưng nếu dùng e-card r thì k tích nhé 🙌Chị chủ quán cute lắm, còn tư vấn nhiệt tình nữa. Nói chung mình khá ưng quán và chắc sẽ còn quay lại😻😻
-
Phải nói ấn tượng ngay từ tổng thể quán, mang tính chất rất "khoa học", cụ thể là môn hóa và sinh với chuỗi ADN, vòng benzen, chuỗi phân tử, chưa kể mang cả nhà khoa học lớn Darwin vẽ trên tường. Vì chuyên ngành của mình nên mình rất ấn tượng, haha. Điểm trừ, không gian quán khá nhỏ, có vẻ cũng không được thoáng cho lắm, cảm giác hơi bí và chật chội. Trà sữa ở đây khá ngon, ngon ở chỗ vị trà đặc trưng (đặc biệt là trà đen). Mình nghiện trà Phúc Long từ SG nên thấy trà này ở HN mình rất thích luôn. Thạch phô mai đặc sản SG, cá nhân mình thì thấy bình thường và nó có vẻ ko phù hợp với khẩu vị người Bắc lắm. Trân châu ở đây bình thường, cá nhân mình còn thấy nó khá dính. Chung quy, ngon nhất vẫn là trà đen sữa. Một điểm cộng nữa là chị chủ quán nhiệt tình, thân thiện, đáng yêu.
-
Quán nắm ngay chỗ giao Đội Cấn và Linh Lang đi vào một tí. Quán được sơn màu xanh biển nên rất bắt mắt. Mình rất thích ăn thạch phô mai của quán, phô mai là phô mai con bò cười, ăn ngon lắm. Quán còn có nhiều loại thạch hoa quả khác, mùi vị dễ chịu và mát. Trà sữa của quán thì mình mới uống hồng trà sữa. Một cốc to bự như hình mình uống no luôn. Vị trà đậm, dễ uống. Chị chủ quán nhiệt tình, vui vẻ. Quán không xa lắm nên vẫn hay ghé vào.
-
Biết ở đây có ecard nên mình đến thử. Mình đi với gấu, gọi thạch với trà sữa thạch. Ban đầu tưởng cũng bình thường thôi mà ăn thạch ngon ghê, đặc biệt là thạch phô mai. Miếng thạch to có một miếng phô mai con bò cười to đùng ở trong đó, ăn đã hết cả miệng, chả bù thạch phô mai ở các chỗ khác. Trà sữa ở đây là chuẩn trà pha với sữa nên có vị trà rất rõ, uống ngon. Quán có không gian thoải mái, chị chủ quán với nhân viên thân thiện nhưng lại nhầm mình là người Nhật mới chết chứ :)) Mình sẽ còn quay lại đây.