Giới thiệu
- Địa chỉ: 54I Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Vũ Trọng Phụng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới nằm hơi khuất, 1 bên là ngõ cạnh mấy trường học mình cũng ko nhớ tên, vì là mới nên vào thử chứ uống toco lâu rồi, không gian quán khá đẹp chắc từ trong tết nên vẫn còn cành đào rừng to lắm nhưng nói thật là rất ấm cúng, mình mê ngay. Cốc panda uống ở đây cũng dậy vị trà hơn các chỗ toco khác mình từng uống, mình thì chỉ nghiện panda thôi đấy, nhân viên thân thiện nhưng có 1 điểm trừ là mới nên lóng ngóng và chưa khéo léo lắm, cũng thông cảm là các bạn làm lâu sẽ rút kinh nghiệm
-
Order xác nhận và giao hàng nhanh chóng, mình gọi matcha đậu đỏ và trà sữa 3 anh em uống ok. Thích vị của trà sữa 3 anh em ngon hơn matcha, mặc dù lần nào mình mua ngoài hàng cũng gọi matcha :)) Nhưng ko biết lỗi hệ thống hay thế nào mà rõ ràng trước khi bấm vào bước cuối cùng xác nhận đặt hàng bill là tiền đồ uống + phí vận chuyển ghi là 15k (0,8km, 6-7k/km và tối thiểu phải 15k cái này mình biết). Sau khi mình bấm cái nút ý xong thì bill ghi phí vận chuyển lại là 20k và thêm phí dịch vụ 10k (có thể do mình đặt càng sớm càng tốt? ok tại mình cũng không hiểu rõ quy định lắm vì không thấy có ghi nếu chọn giờ giao hàng tính phí thế nào và bạn alo xác nhận giao hàng cũng không báo). Bữa nọ cách vài ngày mình đặt ở 1 cơ sở khác thì không thấy có phí dịch vụ và phí ship 2.2km - 20k. Không phải mình phàn nàn vì tiếc mấy đồng mà muốn nêu góp ý để các bạn check lại coi sao và phục vụ tốt hơn. Sorry bên deliverynow.vn ko có comment mà ko biết mình đăng vô đây có sai ko =))
-
Quán nằm trên đường Vũ Trọng Phụng, chỗ để xe hơi chật nên thích hợp mua mang về hơn. Lúc đến ban đầu mình muốn gọi trà sữa olong, vì nghe nói khá ngon, nhưng đến thì nhân viên bảo hết rồi 😭 thế là mình đổi sang trà xanh sữa. Mình từng uống ở nhiều quán rồi, nhưng ở toco thì vị trà xanh không rõ, chỉ ngậy mùi sữa thôi, đây là điểm trừ lớn nhất. Mình gọi thêm topping kim cương trắng, ăn cũng hay. Ban đầu tưởng nó là trân châu trắng nhưng hoá ra không phải :)) ngoài ra thì có trân châu sợi ăn cũng ngon lắm 👍🏻 Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, lần sau nhất định phải quay lại thử dòng trà olong ở đây.
-
Mình có nghe đến ifind và thử áp dụng mã free trà sữa ở toco vũ trọng phụng!!! Không hiểu toco training nhân viên ra sao trước mặt khách thái độ cợt nhả!!! Và cảm giác mình cầm code free ra bị khinh :) trà sữa vị dâu về uống toàn sữa :) thái độ thì .... chẳng biết nên dùng từ nào để nói!! Không bằng quán vỉa hè!!! Thực sự rất thích yogurt xoài ở toco nhưng sẽ không bao giờ quay lại toco này-/-/