Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Phố Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Phố Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Phố Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Phố Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Phố Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tocotoco - Phố Nhổn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở Cầu Giấy, chỉ đi học mới ra Nhổn. Mà ở Nhổn so với Cầu Giấy thì chỗ ăn chơi rất là ít. Nhân dịp toco khai trương ở đây nên mình và bạn vào thử. Hương vị thì y như các toco khác thôi. Không gian rộng rãi nhưng không có gì đặc biệt. Dịch vụ ok, nhân viên thân thiện.
-
Bỏ lỡ khai trương mua 1 tặng 1 có hơi tiếc nên mình tự hứa hôm nào rảnh nhất định phải qua ngồi uống Toco gần nhà. Dạo gần đây ôn thi mà ngại đi xa nên mình chọn Toco làm nơi trú nắng. Bởi mục đích là vậy nên lúc order mình cũng choin siZe lớn vs đoof ăn kèm theo. Nhân viên lúc mới đầu thì thân thiện song lúc sau thấy mình ngồi lâu thì thái độ ra mặt luôn, lúc đi dọn cốc còn kiểu kê bàn ghế rất mạnh luôn ý :))) Chắc quán lúc ý vắng còn mỗi mình nên thái độ cho mình pik. Thế này thì dù gần nhà nhưng sẽ không là nơi để mình quay lại!
-
Ngay gần nhà. Mà chả hiểu sao ngày nào cũng đi qua hai lượt mà ko thấy luôn. Mãi có ngày đi xe bus qua nhìn ngắm bên đường mới nhìn ra ấy. Thế là hôm sau phi ra luôn. Quán ngay đầu cổng chào Hoài Đức luôn, ngay kế cái bến xe bus. Còn lý do không nhòm thấy thì chắc là do cái biển cao quá, nên đi cùng chiều thì không thấy mà đi ngược chiều thì chả ngó sang. Mình tới mua quán vắng teo teo, gọi đồ ngồi xuống cái là có đồ trả rồi. tầm 30% đường mình thấy là vừa. Mình gọi mua mang về, nhân viên khá nhiệt tình và dễ thương. Gần ngay nhà nên chắc sẽ là quán tủ, hehe.
-
Tối nay về, được dặn dò nhớ mua trà sữa nên lao vào mua. Mưa to mà 10h20 rồi mà quán vẫn khá đông, phải tới 3,4 bàn ngồi + 2 người cầm về. Quán đang có chương trình giảm giá 20% tổng hoá đơn, cũng tiện, thực ra có nhiều chỗ toco khác giảm nhiều hơn mà loằng ngoằng mã mủng các thứ nên cũng hơi lười. vào mua một hồng trà việt quất và một trà sữa ba anh em. Nay quán đông hơn nên cũng lâu hơn nọ một tí nhưng vẫn khá nhanh. Mắt kèm nhèm sao mà cắm vào cửa kính max đâu ( có bạn dắt xe cho luôn, còn nhiệt tình hỏi có sao ko :) mỗi cái chê là đóng cốc trà sữa ko chặt nên về bị đổ ra ngoài mất tí, huhu.
-
Yêu TocoToco Nhổn từ ngày đầu, quán hơi khuất nhưng không gian rộng, đồ uống ngon, nhân viên thân thiện