Giới thiệu
- Địa chỉ: 88 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 28.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 28.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Shun Cha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Shun Cha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Shun Cha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Shun Cha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Shun Cha
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngay đối diện cấp 3 Phan Đình Phùng là quán, vị trí rất dễ tìm. Mặt tiền rộng nhg vỉa hè khá hẹp, để xe cũng hơi bất tiện Mình gọi Olong cheese thêm trân châu đen, tổng tầm 40k là giá chưa giảm, cốc khá bé Trà đậm vị và thơm, uống rất ổn Kem cheese khá đặc (mình đi suốt 5km mà k bị tan) nhg ít, mới nếm có chút đã hết sạch rồi 😞 Trân châu đen thì bình thường, k chê mà cũng k khen quá mức Nhân viên thì mình thấy chị ord mặt khá lạnh lùng, ngược lại là 1 anh béo (có lẽ là quản lí) rất thân thiện và niềm nở, sẵn sàng dắt xe xuống cho mình và cúi chào mình (hơi ngại chút) Quán trang trí khá bình thường, làm đồ thì hơi lâu chút tầm 10' mới xong
-
Đây là lần đầu tiên uống trà sữa của quán Shun Cha. Hôm đó đặt qua deliverynow ngày 9/11 cơn sốt đồng giá 11k. Mình đặt lychee youghurt juice thêm 50% đường, không đá và thêm trân châu. Giá hết 16k hơi thất vọng là mình đã yêu cầu không đá nhưng cốc của mình khá nhiều đá. Hương vị nước cũng thơm nhưng hơi loãng, vị hơi nhạt về topping trân châu thì ăn cũng được. Nói chung với 1 cốc nước 16k thì không chê được. Nhưng nếu chưa đồng giá thì sản phẩm này hơi mắc và chưa được ngon lắm (đấy là theo khẩu vị của mình)
-
Lần đầu uống thử, chả có gì ngon cả. Trà sữa gì ngọt vị đường chứ chả thấy ngọt sữa ngọt trà đâu cả. Ship về còn sai gọi cheese salt mà mang ra ko hề có. Nói chung là ko có lần 2 nhé. Chỉ vì giảm giá nhiều nên mới gọi thử
-
Shun Cha một hãng trà sữa khá xa lạ đối với nhiều người🤔. Mình không nghĩ sẽ thử đâu 😂nhưng vì quán hay có nhiều chương trình khuyến mãi với cũng gần trường 🤷🏻♀️nên đi qua ngó lơ trà sữa khuyến mãi thì day dứt trong lòng lắm😅 ⭕️Vị trí: mặt đường cửa bắc bên cạnh ốc chị lệ nha🙂. Chéo chéo so với 2 trường nguyễn tri phương với pdp😂. Biển hiệu quán to đẹp❤️ mà cũng nổi bật so với 2 cửa hàng bên cạnh nên đi qua cũng nhận thấy👏🏻 ⭕️Không gian: quán chỉ có 2 tầng nhưng biết cách bố trí bàn ghế nên nhìn khá rộng rãi😍 Mà quán decor cũng khá đẹp với tông xanh 💓Tầng một chỉ có thể ngồi đô hoặc ba. Tầng hai có thể tụ tập ngồi nhóm 20-30 người vẫn thoải mái😘 À quán có cả chỗ ngồi ngoài ban công nữa. Mình cũng hay ngồi ngoài cho thoáng chứ ở trong bí lắm☹️ ⭕️Nhân viên: các anh ở đây lạnh lùng lắm🤷🏻♀️ nói chung là thái độ chán🤦🏻♀️ ⭕️Đồ uống: mình gọi trà sữa matcha trân châu đen 30 đá 70 đường. Đồ uống không có gì nổi bật. Gọi là matcha chỉ thoáng qua có chút vị đắng đắng của bột matcha thôi🤔Trà sữa cũng không có màu xanh đặc trưng của matcha đâu😂 Với bột matcha không tan hết hoàn toàn🍵🍵🍵, để một lúc sẽ có bột lắng lại nên trước khi uống lại phải quấy lại🙂 Gọi 70 đường nhưng không bị ngọt quá. Còn trân châu thì ngon. Mềm dẻo nhai dai dai thích lắm 😅Lần trước đợt khuyến mại 19k đồng giá size L mình có thử trà táo xanh🍏🍏🍏. Trà uống thơm mát. Lại có cả táo xắt hạt lựu🍏 ở trong nữa nhai giòn giòn vui mồm phết😂 Trà uống hợp mùa hè hơn uống mùa đông đâm ra mát quá😂 ⭕️Giá cả tầm trung nhưng ngày nào cũng có khuyến mãi nên thành ra khá rẻ😍😍😍 Chắc sẽ quay lại🤷🏻♀️
-
Hôm đó 3 chị em ngồi ở ngoài cửa hàng lên cơn thèm trà sữa nên lên deli tìm trà sữa gọi về uống. Cả 3 đều thuộc dạng thích thử các hãng trà sữa mới, đợt đó thì Shun Cha mới xuất hiện, đặt luôn tiện có mã giảm giá. Bọn mình đặt 1 matcha tea latte thêm trân châu trắng, 1 cốc GT butterfly pea latte thêm lô hội và trân châu hoàng gia, 1 cốc chocolate kem cheese thêm thạch. Về chất lượng thì nằm ngoài mong đợi cho 1 thương hiệu trà sữa mới xuất hiện và chưa có tên tuổi. Thậm chí vẻ ngoài cũng rất đẹp và đặc biệt đó là cốc butterfly pea latte.