Giới thiệu
- Địa chỉ: 78 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Sharetea - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Sharetea - Nguyễn Chí Thanh
[Thực đơn] - Cafe Trà Sữa Sharetea - Nguyễn Chí Thanh
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Sharetea - Nguyễn Chí Thanh
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Sharetea - Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vẫn là trà sữa thứ thiệt Bây giờ mới được thử ngồi ở cơ sở Nguyễn Chí Thanh, không rộng lắm nhưng cũng có 3 tầng, ngay mặt đường, to, tường trắng sáng sủa nên tạo cảm giác ngon miệng Mình order 1 cốc trà sữa trân châu lơn, 1 cốc trà đen không sữa kem cheese trân châu mini và 1 cốc trà xoài kem cheese trân châu lớn Kem mặn ở đây thì đúng thật sự là Best luôn,chắc chắn ai cũng phải công nhân là muốn quay lại đây vì kem cheese của quán Tuy nhiên bản thân mình thấy Share Tea rất ngọt, mình ưa ngọt nhưng luôn phải chọn mức đường thấp nhất vì nếu không nhiều đá cũng không cứu vãn được sự ngọt Quán còn có thêm dao nhựa nhỏ đi kèm để mở nắp nilong phục vụ cho các bạn muốn được thưởng thức kem mặn riêng
-
Hôm nay làm 2 cốc xoài xem dạo này sharetea chất lượng như nào. Mình gọi ở cơ sở mới ở nguyễn chí thanh. Mình gọi deli gần công ty nên phí ship rẻ hều. Mình gọi deli lại được freeship AP lại được giảm giá cảm tưởng mua đc có nửa giá ý. Trà sữa xoài nghe chừng ngon hơn mango passion. Uống ngậy hơn có tí sữa mà nên ưng hơn. Mình gọi trân châu mini đặc sản luôn nên uống ngon😂😂😂 lần này gọi 100% đường luôn cho máu. Nhưng mà hình như bên cơ sở này pha hơi nhạt hơn thì phải thấy có vẻ ít đậm hơn bên nhà thờ.
-
Đồ uống thì ngon không phải bàn rồi, mỗi tội giá hơi mắc chút. Nhưng tiền nào của đấy mà 👍🏻 điểm cộng tiếp theo là nhân viên max thân thiện và chu đáo ❤️ chắc chắn sẽ quay lại 👍🏻
-
Đóng họ đều đặn cho Sharetea 😂😂😂 nhạt miệng là lại order Menu nhiều vị hấp dẫn, mỗi lần chọn nên uống gì lại phải lướt lên lướt xuống siêu tốn thời gian 😂 vừa muốn uống vị xoài siêu hot, lại muốn thử thêm mấy vị khác Lần này mình có thử thêm loại trà sữa trân châu Okinawa, uống vị khá lạ, thơm thơm hay ho. Và không thể thiếu kem cheese bất bại siêu sánh mịn béo ngậy hihii. Uống trăm lần như 1, ngon đến phút cuối =)))) Đợt này uống phải chờ hơi lâu do quán hết trân châu nhưng thôi không sao hết, vì ngon nên sẽ chờ :))))
-
- Quán nhìn từ ngoài vào trông vô cùng bắt mắt, trắng chủ đạo, đẹp tinh tế. Mỗi lần đi ngang qua cầu vượt NCT mình lại dừng mắt ở hàng trà sữa này một chút. - Lần trước mình đã từng có dịp thử trà xoài kem sữa ở đây và ấn tượng rất tốt dù không phải fan của dòng đồ uống hoa quả. Lần này vì thương nhớ một chút ký ức thời học trò, cái thời mà chỉ có feeling tea + trà sữa cổng trường 20k/cốc.. Hồi đấy mình luôn luôn chỉ có sự lựa chọn duy nhất: Trà sữa Socola. Always! (Vẫn nhớ lần đầu tiên được giác ngộ với Chocolate Ding tea đã cảm thấy nó đỉnh tnao =)))) ) Và cũng đã mấy năm rồi không còn uống Chocolate nữa rồi. Hnay thèm chút ngọt, nên mình order một cốc Cacao Kem sữa bớt 50% đường + trân châu. Woa... Kem sữa tuyệt vời! Mình cực thích kem sữa ở đây! Đặc, mịn, ngọt vừa phải, thơm. Nhưng mà đến phần nước thì.... thật sự ngấy huhuuu. Mình cảm giác như là bị cho quá bột Chocolate ý, mà nó không có được cái độ loãng vừa phải của một cốc nước, nó lại hơi đặc, sền sệt giống như phần kem của một cái cốc kem bị chảy ra thành nước ý.. Chocolate vẫn rất thơm, nhưng mà ngấy quá! 😭😭 Mình cố lắm uống được nửa cốc và không thể cố nổi nữa. Bạn nào thích đồ thật béo thật ngậy thì nên thử =)))) Còn m lúc đấy chỉ ước nó là một cốc trà xoài thì hẳn sẽ dễ uống hơn nhiều 🤣Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này