Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa B14 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heytea - Phạm Ngọc Thạch
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heytea - Phạm Ngọc Thạch
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heytea - Phạm Ngọc Thạch
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heytea - Phạm Ngọc Thạch
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heytea - Phạm Ngọc Thạch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phố này bây giờ thành phố trà sữa rồi. Có 1 đoạn mà 4-5 cửa hàng. Quán mới khai trương, hôm trước Mình qua vẫn đang chạy thử. Đồ ổn, kem cheesee dày, không bị loãng quá. Giá cả do động 40-50k. Thêm topping tầm 10-15k.
-
Kem cheese đặc sánh ngậy mà cho hào phóng hơn nhiều so với Royaltea, Quán nằm giữa phố phạm ngọc thạch cạnh cộng cafe
-
Bay ra Hà Nội hồi cuối tháng nên được thằng bạn lâu năm dẫn đi ra phố này chơi (xưa chỗ này chưa nhiều quán trà sữa thế đâu , giờ mọc hẳn 4-5 tiệm luôn í) . Quán này không gian xinh ghê nơi , tha hồ sống ảo nhé (lên ảnh mấy góc nhìn art kinh khủng) . Kem cheese chỗ này khá ổn nè , béo thơm lắm (đậm vị cheese mà mình lại cuồng cheese nữa) . Vị trà đậm nhé , thơm thơm . Giá cả thì mình thấy đồng giá với mấy quán trà sữa bây giờ í , nhưng thấy mua trên Deliverynow có khuyến mãi kìa (giảm hẳn 30% luôn í) , còn được ship tận nơi (tiện nhất cho mấy bé đi du lịch như mình mà không có phương tiện vi vu như ở Sài Gòn) .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình đi Hà Nội thăm họ hàng hồi cuối tháng 12 nên có ghé vào uống 1 xíu trà sữa cake cream . Trên đường Phạm Ngọc Thạch khá nhiều quán cùng loại nhưng vào đây thử xem sao vì thấy điểm cho khá cao . Không gian quán trang trí tạo cảm giác ấm cúng . Lớp cake cream quán làm sánh mịn và béo đậm vị chứ không hề nhạt tếch . Giá cả thấy như mấy thương hiệu trong Nam nên không thấy đắt lắm . Nhân viên phục vụ cũng dễ thương và niềm nở lắm!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình có qua quán vào buổi sáng mua một cốc trà sữa trân châu. Mình uống thấy trà có vị lạ hơi chua mà lại có váng, trân châu là trân châu đen mà lại không dai như các chỗ khác mình uống, cảm giác ăn trân châu bị nhão nhớt và bột sền sệt. Cảm thấy thất vọng khi bỏ ra 43.000 mà nhận lại một cốc trà như là trà thừa để lại vậy. Lần đầu là lần cuối vào cái quán này