Giới thiệu
- Địa chỉ: 183 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Cafe Trà Sữa Heytea - Giảng Võ
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Heytea - Giảng Võ
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Heytea - Giảng Võ
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Heytea - Giảng Võ
[Món ăn] - Cafe Trà Sữa Heytea - Giảng Võ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua mình đi mua đồ,thấy hàng heytea là sà vào ngay. Kem cheese và trà vẫn thần sầu. Đúng hôm lại dc giảm 30% chứ,hay thật. Giá giảm nhưng chất lượng đồ uống không hề giảm. Đã thế em nhân viên nhận order nói chuyện thật dễ thương,lúc em phục vụ em ý bê nhầm đồ của mình mà em phục vụ vẫn để ý để nhắc. Mình cũng hơi khó tính trong ăn uống chắc cũng do tuổi tác nữa mà trà sữa thì bé nhà mình cũng thích nên mình luôn chọn thương hiệu uy tín và an toàn. Tóm lại là ưng heytea lắm ý,à quen mình chưa lên tầng nên không biết rọng hay gì nhưng tầng một chỉ có quầy pha chế và hai hàng ghê ngồi chờ nhận đồ thôi.
-
Hôm chiều thứ hai mình được nghỉ nên cùng lũ bạn vào ngay Heytea Giảng Võ. Vào quán đập ngay vào mắt là chị nhân viên xinh ơi là xinh. Nói về hương vị thì kem chese của Heytea thì khỏi nói ngon, ngậy kinh khủng. Mình gọi vị trà sakura uống hơi có vị nhãn ngọt ngọt thơm thơm thêm oreo vào thì hết xảy. Mình thấy có một số reviewer nhận xét rằng kem chese của Heytea có vị giống phô mai con bò cười và chê rằng vị không ngon. Nhưng mình nhận thấy rằng dù là vị con bò cười hay con bò mếu thì mình vẫn thấy kem phô mai như vậy là quá đỉnh rồi. Nhưng trừ ở đây là hôm mình đến dù đơn ship rất nhiều nhưng các bạn nhân viên lại quên mất mang đồ uống lên cho mình và mình phải tự xuống lấy. Nhưng bù lại view ở đây cực xinh luôn.
-
Order thử cốc kem bánh trân châu vàng mà chân trâu như kiểu để tủ lạnh mấy ngày ăn cứng như đá 😑 trà sữa uống thì bt ko ngon bằng heeka lý thường kiệt chắc ko có lần 2
-
Nhờ U23 VN thắng mà sếp mình phải mua trà sữa mời nhân viên :)) Thấy heytea đang có deal giảm mà ngay gần công ty nên gọi luôn. Mình gọi qua deliveryNow giờ có cả tên từng người in lên xịn quá cấm ai lấy nhầm được. Ship khá nhanh. Gọi trà sữa kem cheese hết có 38k cả chân trâu trắng quá rẻ. Mỗi tội 80% đường đá mà ngọt quá quá đi thôi :( Mọi người uống xoài đá xay có vẻ khen ngon lắm nên lần sau mình nhất định sẽ thử. Và nếu gọi trà sữa thì nên giảm định lượng đường hơn nữa.
-
Mở bát năm mới nèo. Ngay ngày đầu tiên vơ phải quán chán thì cả năm có chán k 😭 Tối mồng 1 thèm trà sữa quá, Giảng Võ nhiều quán còn mở nhưng Gongcha, Dingtea quá đông nên đành chọn Heytea vì k thấy phải xếp hàng. Vắng là có lý do cả đấy, đồ quá tệ. Trà sữa rất rất loãng, như kiểu nước đường màu trà sữa vậy. Ngọt sắc hix, dù đã bảo giảm 50% đường. Trân châu trắng thì cho siêu tiết kiệm. Kem cheese cũng chán nốt, chỉ đc cái đặc thôi. Mà nghe nhân viên nói chuyện với nhau là thấy làm ăn vớ vẩn rồi. Gì mà em cứ pha loãng thôi, dùng sữa tươi cũng được k sao đâu.. Ok rất fine :)