Giới thiệu
- Địa chỉ: 42C Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa - Lý Thường Kiệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kem cheese ở Heekcaa luôn là số 1 trong lòng mình, đặc, thơm, ngậy thật sự luôn. Dòng trà hoa quả ở đây cũng ngon thế mới tốn nhiều tiền chứ, trà dâu Nam Mỹ chanh vàng ngon cực, rất thích hợp để uống vào mùa hè này luôn, chua chua mát mát, bên trong có cả thanh long đỏ nhai thích lắm. Trà xoài machiato đỉnh, phần kem ở món này không phải kem cheese mà là kem machiato, hơi mặn mặn xíu mà cũng ngon, hợp với phần xoài bên dưới. Nhân viên ở đây pha đồ khá nhanh, ngon, bác bảo vệ cũng dễ thương nữa 👍
-
Cốc trà rất đáng yêu bởi lớp nilon bọc miệng cốc được in hình. Vị của trà matcha thơm, không quá ngọt. Cheese ngon, hơi mằn mặt. Có cốc trà sữa này thì khỏi lo cái nóng của mùa hè nữa rồi. Ngồi văn phòng mát mẻ đặt ship về tận cửa lại còn có code giảm giá. Thích mê!!! Điểm trừ duy nhất chắc là do ship đường xa nên bị tan đá. May mà kem cheese vẫn đặc sánh. Hihi
-
. Vị trí tìm dễ nhưng quán thì khá bé hạn chế chỗ ngồi view cũng ổn . Phục vụ hơi chậm . Đồ của mình cũng oke, kh có gì phải quá không hài lòng . Giá cả khá oke so với chất lượng Ncl hơi xa chỗ mình nên nếu có dịp sẽ quay lại
-
👍🏻Nước uống ngon như các quán trà sữa khác 😂 Nhưng mình hơi không thích chân trâu trắng ở đây ăn hơi sần sật ( cũng có thể mình không thích ăn trân châu trắng) 👎🏼Quán nhỏ, chỗ ngồi hơi chật 👎🏼Chỗ để xe ít 👍🏻Nhân viên phục vụ nhiệt tình 👍🏻Giá cả hợp lý tầm 60 70k một cốc trà sữa có topping
-
Mình uống Heekcaa lần đầu cũng lâu rồi nhưng cũng không có ý định quay lại. Lần ấy bên Heekcaa có ưu đãi giảm giá theo cân nặng ý, tự tin vì cân nặng của mình nên cũng rủ con bạn đi cùng. Mình đã nhiều lần đi qua Heekcaa và từ ngoài vào cũng thấy quán rất rộng và đúng là như thế thật. Không gian quán rộng rãi, tuy nhiên hình như quán chỉ có 1 tầng, decor cũng đơn giản không có gì đặc biệt lắm, mình nhớ khi ấy là rất đông người. Mình order trà nhài kem cheese và trà oolong kem cheese, cũng được giảm còn có 29k và 24k thôi. Trà khá bình thường, mình quên không giảm đá nên về sau cheese và đá tan thì thậm chí trà nhài uống siêu nhạt :< lớp cheese cũng mỏng hơn những quán khác, độ đặc và vị ổn. Mình cứ nhủ thầm "chắc là do quán đang sale nên chất lượng cũng không bằng bình thường" vì thực chất bọn mình được giảm khá nhiều, phải đến 50%, nhưng lúc mình thấy cốc trà vừa nhỏ mà giá gốc vừa đắt khủng khiếp thì hãi lắm, chắc bình thường cũng không dám mua :< Nhân viên quán xinh, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp mà chị nhận order thì lạnh lùng lắm.-. Có một chị nhân viên vội quá nên làm đổ mất cốc trà nhài kem cheese của mình, phải làm lại từ đầu dù đã đến bước đóng gói nhưng cũng nhanh thôi. Có bác bảo vệ già chu đáo, hỏi mình hướng đi rồi dắt xe cho mình cẩn thận, rất cám ơn bác ❤