Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Finncha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Finncha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Finncha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Finncha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Finncha
Vị trí
Đánh giá
-
-
Finn 🧀 Vị trí: nằm ngay mặt đường HTK, quán cũng to lắm nên không cần để ý cũng thấy được 🧀 Không gian: tầng 1 tương đối rộng, bàn ghế hơi chật, có những chỗ sát nhau thấy hơi bất tiện 🧀 Dịch vụ: nhân viên thân thiện, khá nhiệt tình. Mình có yêu cầu thêm siro cũng rất vui vẻ chứ không tỏ vẻ khó chịu hay gì cả 🧀 Chất lượng: trà chanh việt quất của mình đã chọn ít đá mà vẫn lạnh buốt cả tay. Trong trà có 1 miếng chanh khiến cho vị chanh rất đậm, uống như uống trà chanh bình thường, vị việt quất rất khó nhận ra, chính vì vậy mà mình cần xin thêm siro việt quất. Nếu thay miếng chanh đấy bằng 1 quả việt quất thì chắc sẽ đỡ hơn. Trân châu trắng chưa được giòn cho lắm 🧀 Giá cả: giá chưa sale 57k đã tính topping
-
Trà sữa Fincha Huỳnh Thúc Kháng hiện mới chỉ có một cơ sở Địa điểm: Ngay ngã tư đối diện Trung tâm văn hóa nghệ thuật Âu Cơ Quán rộng rãi, không gian đẹp Nhân viên phục vụ nhiệt tình Giá cả cũng không phải rẻ quá, tầm trên 50k Mình gọi trà alisan kem chesse 70 đường 30 đá, kem chesse mặn vừa, uống như mình thì sẽ hơi ngọt, nên giảm còn 50 đường thì sẽ vừa. Ngoài không gian và menu đẹp đẹp ra thì đồ uống cũng chưa thấy quá đặc sắc nhưng nhìn chung là tạm ổn.
-
Mùng 1 thèm trà sữa kinh khủng nhưng mấy hàng tủ đều k mở, may bắt gặp Finncha nên mò vào thử xem. Cảm nhận đầu tiên là về không gian quán: rộng rãi, sạch sẽ, có con gấu to rất cute ^^. Có lẽ Quán mới mở nên mọi đồ đạc đều mới cứng. Nhân viên khá thân thiện và hình như là 2 mẹ con luôn, mẹ quản lý, con gái pha đồ 😋 🎉 Về đồ uống: mình gọi 2 loại cơ bản là trà xanh nhài sữa và trà sữa đào thì uống khá vừa miệng. Trà sữa không quá ngọt, ai uống hơi nhạt như mình chọn 70 % đường là vừa. Trà thơm, đậm vị lắm. Nói chung hương vị khá ổn nhưng k mấy nổi bật. 🎉 Về topping: quán bảo ngày lễ nên k nấu tc đen nên mình dùng tc trắng. Mình thích những quán mà tc trắng hơi ngọt ngọt như này, tc giòn giòn vị khá ổn. Ngày tết mà tìm đc quân trà sữa thoải mái cơn thèm mình cảm thấy khá vừa ý. Giá cả tầm hơn 40k/ cốc có topping, mình sẽ tiếp tục đến thử thêm vài loại nữa ở đây ^^
-
- Vị trí: rất dễ tìm nha các bạn, mà lại là chỗ đẹp nữa. Tuy nằm trong khu vực nội thành Hà Nội, xung quanh không có view gì đẹp nhưng bản thân Finncha đã là một quán trà sữa nổi bật trên đường Huỳnh Thúc Kháng rồi. Thêm nữa là quán hai mặt tiền nhé. - Không gian: mình mua mang về. Cảm nhận về không - gian tầng 1 là sạch sẽ, thoáng mát. Tuy xét về diện tích thì cũng không được rộng lắm nhưng vẫn có cảm giác thoải mái chứ không chật chội. Cách décor trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn có sự gần gũi. - Nhân viên: lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn xinh trai đẹp gái nữa <3 tư vấn trà sữa cho khách rất nhiệt tình ạ. - Đồ uống: nhìn chung, menu có nhiều loại tên nghe rất hấp dẫn, lạ và đáng thử. Giá cả dao động tầm 30 – 50k. Có nhiều chương trình khuyến mãi, nhất là cho sinh viên chúng mình. Topping đa dạng, còn có cả combo cho topping nữa. Hôm nay mình chọn trà thiết quan âm cheese size L 30% đường + trân châu hoàng kim. Tổng thiệt hại là 56k. Trà to, trân châu nhiều, uống đã mồm lắm. Điều đáng nói là cheese, mình mua mang về, mà lại có thói quen uống hết trà mới đến cheese mà cheese không loãng, vẫn rất đặc, vị ăn vừa phải, mặn ngọt tương đối với nhau. Thật sự tuyệt vời. Trân châu hoàng kim vị lạ lắm, không biết miêu tả thế nào, nhưng nên thử một lần. Bản thân không phải người thích uống ngọt, chọn 30% đường cho ra cốc trà sữa có vị trà rất rõ, thơm mà vẫn có chút chát sau khi uống xong. Thật sự là mê cốc trà sữa này của Finncha. - Đánh giá chung: sẽ quay lại và khuyên mọi người nên thử ngay và luôn ạ :3
-
Nay mình qua quán. 2 bạn nhân viên nhiệt tình, khá khen. Vị trí : dễ tìm ngay ngã tư, rộng rãi Giá cả: trà sữa gần bằng giá các nơi, topping hơi mắc hơn các chỗ Đồ uống giảm đá thì đỡ nhạt hơn. Mình có đi mua hộ cho bạn cũng ko có gì chê lắm.