Giới thiệu
- Địa chỉ: 123 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
(+) Điểm cộng 😊 : _ Vị trí dễ tìm và khá gần nhà _ Không gian 2 tầng với tầng 1 là tầng pha chế với mấy cái bàn cho khách, tầng hai là chỗ để ngồi. Mình thấy không gian như thế là đủ để ngồi rồi 😼 _ Nhân viên phục vụ nhanh, thái độ tốt _ Giá cả phải chăng :))) (-) Điểm trừ 😟 : _ Uống đến n lần rồi mà trà sữa nó vẫn ngọt như cái lần đầu uống amen :((((
-
✅ Vị trí: Ngay đoạn ĐC cũng dễ tìm và nhiều khách là học sinh. Chỗ để xe trên vỉa hè khá thoải mái. ✅Không gian: Quán có 2 hay 3 tầng gì đó. Tầng 1 hơi tối và lúc mình đến hình như chả có điều hoà, chỉ có 1 cái quạt chạy thôi nóng kinh. ✅ Food & drink: Trà sữa bình dân nên giá học sinh sinh viên chất lượng tạm được. ✅ Dịch vụ: Nhân viên chu đáo và nhanh nhẹn. Quán này thường khá đông học sinh vào giờ tan học nè. ✅ Giá cả: Rẻ thôi khoảng 20-30k
-
Feeling Tea Đội Cấn có không gian nhỉnh hơn so với đa số các cơ sở feeling tea khác mà mình đã từng ghé qua ở Hà Nội. Nhìn rõ là sáng sủa, trần cao, có không gian rộng rãi thoải mái hơn. Mình ăn bánh trứng ngô và xanh sữa trân châu to. Bánh trứng ngô ở đây ăn khá ngon, nhưng chẳng hiểu sao 4 miếng thì 3 miếng ngon, miếng mình ăn cuối cùng thì để lại độ mặn nhất định đủ để khác biệt rõ với 3 miếng trước. Nhân viên phục vụ thân thiện, nhưng cũng bắt khách chờ khá lâu mới có bánh để ăn.
-
Mình muốn nói về vấn đề nhân viên ạ . Chả là hôm đấy mình có đến mua 1 trà sữa Hoàng gia và nhìn thấy nhân viên uống thẳng vào cái cốc đo lường 😨 không biết các bạn khác thế nào chứ cá nhân mình cảm thấy việc này là không thể chấp nhận được 😡 sau cái vụ scandal về nguồn gốc nguyên liệu thì mình phải mất 1 thời gian mới quay lại FT , sau lần này thì vĩnh biệt luôn đi ha . Feeling Tea không thiếu cơ sở mà Đội Cấn cũng chẳng thiếu quán ăn 😤
-
Lâu lâu không uống giờ mình quay trở lại xem có gì hay ho hơn trước không. Quán dễ tìm, ngay mặt đường, có vỉa hè nho nhỏ để xe, nhân viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo, không gian quan rộng, có 2 tầng, sáng sủa, trên gác yên tĩnh thích hợp bạn nào học bài hay tập trung nghiên cứu j đó, còn một bên là view nhìn thằng ra đường Đội Cấn. Đáng tiếc là quán không có nhạc nhẽo gì. Lần này mình tới thưởng thức loại trà 6 múi, uống thêm thạch là thêm tiền nhé. Có 2 loại như dưới đây. Giá cả k đắt phù hợp học sinh sinh viên.