Giới thiệu
- Địa chỉ: 128 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Tân Mai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Tân Mai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Tân Mai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Tân Mai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Tân Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mùng 1 Feeling Tea vẫn mở cửa nhé hehe vui quá Ding Tea cùng dãy phố thì đóng cửa mất òy. Quán này mới, không gian khá bé, tầng 1 bị bí còn tầng 2 thì đẹp với thoáng đãng hơn. Cửa hàng có 2 nhân viên thui nên pha chế phục vụ khá lâu. Menu Feeling Tea mình thấy ko dc đa dạng như các thương hiệu khác, chủ yếu các vị trà sữa cơ bản đã nằm lòng trong đầu giới trẻ. Trà sữa uống kèm trân châu hoặc thạch pudding thui đơn giản lắm. Trân châu mình thấy bị nhão quá, ko dc dẻo ấy, nhai chả đã gì cả, pudding hơi bị nát quá nhưng ăn cũng vẫn ngon, thơm vị sưa. Còn trà sữa ở đây thì mình thấy hơi bị ngọt, ko có giảm dc lượng đường 30-50-70% nên uống thấy ngọt quá, đường hoá học nữa nên uống xong bị đắng miệng. Tuy nhiên, trà sữa ở đây ko bị nhiều đá như mấy chỗ khác xóc lên thấy liểng xiểng đá. giá thì qua năm tháng vẫn rẻ, cốc bé thì tầm 20k thui còn to tầm 27k gì đó. Phục vụ: nhân viên ở đây lúng túng, rớt sữa rớt đồ hoài, cốc trà sữa giao cho mình còn dính dính sữa rồi kem cookie ra. Vệ sinh ở đây thì 👎👎👎 có 1 quân đội ruồi muỗi bay bu loăng quăng rất mất cảm tình làm cho mình thây nghi ngo độ sạch sẽ lắm 😾😾😾
-
Quán trà sữa này mới mở ở mặt đường tân mai. Không gian quán có 2 tầng, tuy nhiên thì tầng 1 hơi bị chật và bí. Bọn mình lên ngồi trên tầng 2 thì thấy rộng và thoải mái hơn. Vì bọn mình đến quán vào dịp gần tết nên khi mua trà sữa dc tặng thêm vỏ bao lì xì. Đồ uống ở feeling cũng khá đa dạng, có nhiều sự lựa chọn, mỗi tội hơi bị ngọt 1 chút nên ai k uống đc ngọt có thể giảm đường. Nhân viên qán này phục vụ k dc chuyên nghiệp cho lắm và làm đồ hơi bị lâu
-
Hôm qua được cô bạn rủ sang nhà chơi mà đúng hôm trời mưa rõ to lại còn may gần nhà nên ghé vào mua. Decor ở đây trông khá hịn, màu chủ đạo là đen trắng. Mỗi tội quán bé tí mà còn hẹp nữa. Mình gọi trà sữa nho trân châu với trà sữa hoàng gia rau câu. Trà sữa nho rất ngon, chua chua ngòn ngọt thích cực :< Trân châu cũng tạm được, mịn nhưng không dai. Trà sữa hoàng gia cũng khá ngon, nhạt hơn một chút. Đây là lần đầu tiên mình uống rau câu của FT=))) Trước giờ toàn gọi duy nhất trân châu=))) Rau câu không ngon lắm, hơi cứng, không ngon như mình mong đợi :< Nói chung là cũng tàm tạm, có thể sẽ quay lại.
-
Feeling tea ở Tân Mai này khá sạch sẽ và k gian cũng k quá hẹp Quán có 3 tầng, tầng 1 là ngồi ghế cao kiểu bar ý nên mình k hay ngồi ( vì lùn =)) ) còn tầng 2 và 3 là ngồi ghế bình thường Quán có tháng máy nhưng k hoạt động :)) Trong ảnh là mình chụp k gian tầng 2 nhé Đến feeling tea thì mình chỉ hay uống trà xanh sữa trân châu size to giá 21k 1 cốc thui Ăn thêm bánh trứng ngô yêu thích là no bụng Trà sữa ngon bổ rẻ mà :)) trà k quá ngọt mà cx k bị nhạt, pha khá đều tay 1 điểm cộng nữa là có wifi
-
Có công việc phải xuống tận dưới khu này mà đi hơi sớm, lại khát nên ghé vào feeling tea mua tạm loại quen thuộc, đó là xanh sữa trân châu to. Xung quanh đây cũng không có nhiều sự lựa chọn như khu Giảng Võ gần nhà mình với cả cũng không dư giả gì thì mua luôn feeling tea cho nhanh. Amazing young :)) cốc mới của feeling tea cảm giác bé hơn cốc trước, có mẫu mã đẹp hơn nhưng để so với các hãng trà sữa khác thì cũng rất khó cạnh tranh. Xanh sữa ở đây vốn ngon rồi, tuy nhiên trân châu đen nhão nhoét vô cùng 😂 cực chán nên mình chỉ uống mỗi trà sữa không hút trân châu. Không gian ở đây cũng bé. Nhân viên cũng lịch sự.