Giới thiệu
- Địa chỉ: 169 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Hà Đông
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Hà Đông
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Hà Đông
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Hà Đông
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay tại mặt đường quang trung hà đông quán tông màu da cam rất nổi dễ tìm . Bên trong cũng rộng thoải mái nhưng mình hay gọi mang về và thấy đa số là mọi người mang về 😄 . Đồ uống ổn mình thích thạch ở đây . Và đang có chương trình mua 1 đồ uống tặng 10k cho lần mua đồ tiếp theo nhưng hạn chỉ từ 4-8 đến 6-8 nên mình sử dụng luôn 10k đc tặng để mua đồ 😄😄 . Nhân viên nhanh nhẹn lấy đồ nhanh cho khách . Đồ uống có giá từ 15-50k tuỳ vào size và có thêm thạch hay chân trâu k. Sẽ quay lại
-
Nghe tới Quang Trung có khi khối bạn đi nhầm. Hôm đó mình có việc xuống Hà Đông mà bạn lại hẹn gặp ở Feeling Tea Quang Trung, may mà thấy lạ nên hỏi lại chứ k lại thành dở hơi 😅. Chỗ dưới Hà Đông này như 1 Hà Nôi thu nhỏ vậy 😁 Quán này chỗ ngồi cũng thoải mái, rộng rãi, quán ngay mặt đường với tông cam khá nổi bật và dễ tìm. Nhân viên phục vụ thấy cũng thân thiện 😅 Mỗi cái là được hẹn chứ mình k có thích Feeling Tea. Bọn mình gọi trà sữa hạt dẻ và trà sữa hoàng gia. Nói chung là k thấy cái nào ngon cả. Uống cái thì ngọt quá, cái thì cảm nhận rõ là vị bột luôn. Trân châu thì bị mềm mềm mà dính dính, cảm giác k được an toàn í 😅
-
Hnay lại ngồi ở đâyyyyyyy 😊 quán hnay vắng vẻ hơn mọi khi , mà k bật điều hoà nên hơi nóng 😭 Quán ngay mặt đường quang trung nhưng toàn bị đi quá xong phải quay lại :)))) Trà ở đây k quá đặc biệt , uống chỉ ở mức bt , nhưng mà có cái chỗ ngồi ổn :)) Hnay uống chocomint nhưng mà nó bị ngọt quá , xin thêm đá vẫn ngọt 😭 Có cái trà xanh sữa là uống ok , vị ngọt nhẹ , thơm , nói chung là yêu ❤️ À mà nhân viên ở đây đáng iêu 😍
-
Hơn 9h sáng đi uống trà sữa 1 mình rồi cắm mặt ở đây cả buổi kể cũng mặt dày thật 😂😂😂 Mặc dù đợt trước Feelingtea dính phốt nhưng mà thật sự là vẫn cảm thấy Xanh xữa của nơi này là số 1 ý, mặc dù bị chửi bị phàn nàn vì cứ uống nhiều, không sợ chết à này nọ nhưng mà vẫn cố nói "Hà Đông không dính phốt nhé" =)) đi mấy chỗ khác uống đều thấy vị không quen như ở Hà Đông 😂😂😂 Mà Feelingtea có Xanh xữa, Hồng sữa giá quá là ok nữa ý, phù hợp túi tiền sinh viên này 👍👍👍 Được cái không gian cũng ok, có thể ngồi học nữa, nhân viên thì cũng khá nhiệt tình, trừ chị quản lý ca sáng hay nhắc nhở nhân viên nhưng nhắc nhở hơi to và nhiều nên cứ cảm thấy ồn ào, bình thường toàn mua về nhà uống cho thoải mái 😂😂😂
-
Feeling tea ở đây tệ vậy huhu :((( Quán nằm ở mặt đường nhưng khá tối, lúc mình vào quán có bật điều hòa nhưng chả hiểu sao lại đi mở toang cửa, có quạt nhưng cx chẳng thấy mát gì cả :((( Đồ uống ở mức trung bình nhưng được cái giá rẻ, phù hợp cho nhi cầu giải khát thôi chứ ngồi lại đấy tám chuyện cùng bạn bè chắc khó chịu vì quá nóng ấy. Được cái nhân viên khá thân thiện gỡ lại nhé.