Giới thiệu
- Địa chỉ: 155 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Giảng Võ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đúng là chờ lương mà thèm trà sữa thì nên gọi feelingtea thôi nhé, nếu nghèo rớt xác xơ thì áp mã giảm giá vào, nhìn đời khỏi xót xa :) Mình hay đặt Feeling tea Giảng Võ, uống cũng ở Giảng Võ luôn, không gian thì không đặc biệt, nhưng cũng có tầng, không bị bí bách quá! Mỗi tội ở đây thỉnh thoảng cốc hơi đểu, mình có lần đặt order về công ty, vỡ gần hết cốc vì cốc bị nứt dọc khi để cùng nhau, thêm cả đi đường bị xóc va đập! Ở đây mình cũng hay gọi bánh trứng về nữa nhé, bánh trứng ngô trứng bò...chả có gì đặc biệt đâu, bột và trứng và topping thôi, max 25k/chiếc ăn cho đỡ ngứa răng :)
-
Chắc bây giờ feeling tea là quán trà sữa rẻ nhất Hà Nội mất =))) Nhớ ngày xưa làm gì có nhiều thương hiệu như bây giờ đâu ... uống ở đây là thấy " chanh sả " lắm rồi ý =)) Bao nhiêu năm mà vẫn rẻ như vậy , cốc thì S - M chứ không có L như các quán đâu,S bé xíu xìu xiu nhìn cưng v =))) Menu thì dài hàng loạt ,nhiều quá nên càng nhìn càng loạn =)) Nên mình chỉ hay uống những loại hay uống thôi .Trà xanh sữa x2 trân châu đen và trà sữa cốt dừa x2 trân châu đen là 2 loại mình hay uống và thấy ưng nhất ở quán này .Có lần thử uống Trà Sữa Chocomint thề không khác gì ăn kẹo dynamite bạc hà luôn =))) ( may mà gọi size S ) Topping của quán thì khỏi nói rồi : rẻ của rẻ luôn ( trân châu đen : 2k / rau câu : 3k / trân châu trắng : 6k / Ngọc trai đỏ : 3k ) . Cái ngọc trai đỏ mới đó,thử lạ phết kiểu cay cay nhẹ mùi ớt thôi chứ nhìn chung không khác gì tc bình thường cả =)) Ôi đã uống trà sữa thì không thể không ăn bánh trứng ,mình chỉ thích bánh trứng ngô thôi mấy vị kia không thích lắm (y) Túm lại feeling tea vẫn ngon và rẻ sau bn năm tháng,dù bây giờ có nhiều thương hiệu hay món trà sữa mới nhưng feeling tea vẫn có chỗ đứng trong lòng mình,kiểu lần nào uống mình đều có suy nghĩ " uống phát là biết đây là vị chỉ có feeling tea mới có ^^ "
-
Lâu rồi mới thử lại đồ của feeling tea!! Không rõ do Quán khá gần công ty hay đến nơi quán mới làm mà đồ order về vẫn còn nóng :)). Về đồ ăn thì bánh trứng trông khá đầy đặn mỗi tôi hơi mặm. Đồ uống ổn, trước nghe có thông tin trân châu đen của quán k đảm bảo nhưng bản thân k thích topping nào khác, phân vân mãi cuối cùng vẫn thêm trân châu đen. Nhìn chung với dân văn phòng cuối tháng hết xiền thì 1 bữa trưa như này cực kỳ phù hợp. P.s: anh ship giao đồ rất nhiệt tình, chu đáo. Sẽ còn order tiếp ở quán.
-
Học thể dục được nghỉ sớm quá nên mấy đứa kéo nhau ra đây ngồi với chính sách tiết kiệm. Thực ra là cũng suýt rẽ vào Royaltea ở bên cạnh nhưng đã được cản lại :)) Lâu rồi mới trở lại Feeling Tea ở Giảng Võ với những trải nghiệm tốt lẫn không tốt. Lần này may thay gặp được 1 bạn nhân viên thu ngân vô cùng vui tính và đáng yêu, nói chuyện hài hước và có duyên :)) ngoài tình trạng wifi hỏng thì cũng chẳng có gì phàn nàn, vả lại đến đây thì đt của mình cũng tự bắt wifi của King Taiyaki :)) bánh trứng muối thịt nguội ngon nha 25k. Trà sữa mâm xôi của mình hơi chua quá, tạm ổn.
-
Thi thoảng lại gọi feeling tea về uống. Vẫn là 2 vị mình ưng nhất là cookie và hồng trà sữa. Topping t chỉ gọi trân châu đen thôi vì cá nhân tớ lại k thích trân châu sợi hay trân châu trắng và trân châu cay cay mới ra nữa 😭 nhưng feelingtea là hãng trà sữa vẫn luôn có tiêu chí ngon rẻ rồi ❤️