Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Cầu Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Cầu Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Cầu Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Cầu Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Feeling Tea - Cầu Gỗ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ xiu xiu và không có chỗ ngồi nên m hay tạt qua mua mang về. Các bạn ở đây thì k đc vui vẻ như mấy chỗ khác cùng cơ sở nhưng đồ uống thì vẫn ngon vậy nên vẫn phải qua mua uống thường xuyên thôi. 😀
-
Đi qua cầu gỗ bao lần mà hôm nay mới nhìn thấy feeling tea ở đây, quán nhìn chìm hơn tôco nhưng khá đông khách gìơ tan tầm, cửa hàng cũng nhỏ, có 3 nhân Viên làm việc, nói chung vèo phát là có đồ ăn, mỗi tội không có chỗ ngồi như những cơ sở khác nên khách phải mua manh về. Mình gọi hồng trà sữa size to 21k, vị cũng không kém gì happy time mấy, nói chung mình đánh giá feeling tea và happy time bằng nhau về chất lượng và giá cả, đều là 2 loại trà sữa bình dân nên thử cho sinh Viên cuối tháng hết tiền =)) tiện đi qua chỗ nào thì mình mua chỗ đấy thôi
-
Ở gần Hồ, toàn mấy quán không có giá mềm cho lắm, mà trong người còn ít tiền, đang khát nên đương nhiên feeling tea sẽ là lựa chọn sáng suốt, giá rẻ, thuộc dạng dưới trung bình luôn. Không gian của quán khi mình nhìn lướt qua thực sự rất bé, chả có gì. Mọi người mua về là chính, mình cũng mua về. Nhân viên ở đây hơi chậm, làm khá là lâu. Trong khi đó mình đã nói trước là mình mua về, thế mà bạn ý còn để vào khay tưởng mình dùng ở đấy :)) trong khi làm gì còn chỗ nào mà ngồi không biết.
-
Tối muộn nên chỉ còn trà xanh sữa và hồng trà sữa, mình chọn xanh sữa lẫn lớn(23k thì phải). • Mùi như trà nhài ý, uống cũng ổn. Nói chung là với tầm giá như này thì không đòi hỏi gì nhiều cả, thỉnh thoảng ra bờ hồ mà túi không còn nhiều xiền thì qua đây làm ly trà sữa là hợp lý 🤗 • Không gian thì chẳng có gì, có quầy bé bé để order thôi chứ muốn uống thì chắc ngồi vỉa hè, chủ yếu là take away.
-
Vì chỉ đến đây mua đồ take away nên mình cũng không rõ quán có chỗ ngồi hay không. Nhìn từ ngoài thì quán khá bé và... ừm... hơi bẩn, kiểu vẻ ngoài cũ cũ bẩn bẩn ý chứ không phải việc pha chế. Mình order 1 trà hồng trân châu. Vì chỉ là hồng trà thôi nên không có gì khác biệt. Tuy nhiên trân châu lại khá ngon, mềm mềm, ngậy ngậy, ăn rất đã. Giá cả phải chăng hợp với ví tiền của tất cả mọi người. Nhân viên thái độ lịch sự nhưng không mấy nhiệt tình.