Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Phố Huế
[Professional] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Phố Huế
[Professional] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Phố Huế
[Professional] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Phố Huế
[Professional] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Phố Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
● Không gian: Khá là nhỏ nhưng decor đẹp mắt. ● Nhân viên: Nhiệt tình, nhanh nhẹn. ● Đồ uống: Mình order trà sữa socola trân châu đen và olong sữa trân châu sợi. Socola ở Chachago uống rất ngon, vừa phải, đậm vị socola mà không quá ngọt. Olong sữa cũng không quá ngọt, vẫn giữ trọn vị đắng đặc trưng. Tuy nhiên có một vấn đề là nhiều đá quá dẫn đến uống tới cuối không khác như uống nước lọc đá luôn. Mình có từng thử giảm đá mà giảm xong thì trà lại hơi đặc. Lần tới thử giảm cả đường cả đá xem sao. Ngoài ra thì trân châu đen của Chachago theo mình thì lại hơi ngọt quá. ● Giá cả: Cao hơn so với DingTea, Goky nên thỉnh thoảng có khuyến mãi hay giảm giá nhớ thương đến thì uống thôi. ● Đánh giá: 7.5/10
-
Quán trà Chachago này đã mở được một thời gian trên phố Huế. Quán có ba tầng, không gian khá rộng rãi thoải mái và ấm cúng. Ở đây cũng không đông khách ngồi cho lắm, chủ yếu là mang về. Đồ uống ở đây trung bình có giá tầm 30k - 40k. Mình có gọi trà xanh chanh dây với trà đen cộng với trân châu đen. Trà chanh dây ở đây khá là chua, không ngọt lắm, gần như chả cảm thấy đường đâu. Còn trà đen uống tạm được, nhưng lại hơi nhạt chút. Nói chung cảm thấy trà mà không có sữa ở đây thì không có mùi vị đặc sắc cho lắm. Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, nhiệt tình với khách
-
Nhân buổi chiều cuối năm rảnh rỗi, còn chút tiền trong ví điện tử airpay tranh thủ tiêu hết không sắp hết năm rồi, vào ngay deliverynow kiếm xem có gì hay không để đặt. Lướt đi lướt lại, gongcha hay royaltea uống cũng nhiều rồi, thử chachago xem thế nào thấy mội người review ngon lắm. Hôm đấy mình gọi trà ô long kem mặn, topping là thạch pudding. Nói về hương vị thì khá ok, kem mặn thì béo ngậy hòa quyện với vị trà sữa được pha vừa phải, uống rất là ngon luôn nhưng không hiểu sao một người bạn mình uống thử bảo hơi ngọt nhỉ, chắc do mình thích đồ ngọt chăng.
-
Hôm nọ mình cùng em gái đi uống ở Cháchago phố Huế , Vị trí: Năm ngay mặt đường phố Huế Không gian: Tầng 1 không có chỗ ngồi chỉ là chỗ pha chế , muốn ngồi lên tầng 2 3 Phục vụ: Có mấy bạn nvieen nam đẹp trai phết Đồ uông: Khá là ok nhưng mình chưa thủw hết các vị nên chưa đanhs giá hế được
-
Nhớ không nhầm thì quán trà sữa này có ba tầng. Tuy nhiên không gian của quán k dc rộng rãi gì cho lắm đâu ^^ Điểm trừ là cuối tuần lượng khách đông, khách đánh bài hay nói chuyên rất to, quá ồn ào, va k phù hợp vơi những ngươi thích k gian yên tĩnh đâu nhea 😅😭😂 Điểm cộng là menu đơn giản, giá cả rất phải chăng .. Mình gọi một trà sữa trân châu ( giá 37k ). Chắc đây là côc tra sưa trân châu giá rẻ nhất mà chất lượng lại khá ổn nhất :)) tất nhiên thi vị k quá đặc biệt nhưng k bao giơ minh giảm đg đá nhưng vẫn k ngọt đâu nhé 😚