Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 26.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 26.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Thượng Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chưa bao giờ hết yêu hiệu trà sữa con cún này :* Mình đề xuất cho con bạn trà sữa taichi, còn mình gọi matcha kem chesse. Mình không uống ngọt nên dù gọi 50% đường cốc matcheese vẫn không thấy bị chát như bạn nhân viên nói :)) Kem cheese bình thường, không quá đặc sắc, ở Bobapop thì mình vẫn thích kem mặn hơn p Taichi nay thấy cũng bình thường nốt, không được ngậy như mọi khi mình uống. Bù lại thì các bạn nhân viên ở đây làm mình thích, nhiệt tình kiểu nhẹ nhàng không làm người khác khó chịu nhưng cảm thấy vẫn được coi là "thượng đế" ý, nói chung là vẫn yêu nhân viên của Bobapop <3
-
Ai uống ở đây thì tránh vị này ra nhé. Nó ngấy ngấy uống sợ cực cảm giác sữa bà bầu cho trân châu vào. Mà trân châu ở đây nhão ở ngoài cứng ở trong. Nch mk là con nghiện trà sữa mà uống dc nửa là max ngán r
-
2 vị này đều là hồng trà sữa. Nhưng topping khác nhau. Mình gọi k đá, 70% đường. Hơi bị ngọt tí nhưng mình hảo ngọt :)) Tuy ngọt nhưng vẫn thơm vị trà. Ưng nha 🖒
-
Lần đầu tiên thử trà sữa con chó vì thấy km mua cốc sz L đc km thạch khoai môn. Mình chọn trà sữa 3q vì thích ăn nhìu topping. Trà sữa thì uống bt vì mình chọn 30% đá vs 50% đường nên hơi lạt. Về topping thì trân châu ăn hơi cứng, thạch đen thì nhạt đc thạch khoai môn thì ngậy ngon. Chung quy 40k cả cốc vật vã ntn thì ko đòi hỏi j nhìu :)) đc cái cốc xjnk hihi lần sau sẽ thử vị khác xem sao.
-
Được cái hình thức cốc nhìn cute. Trông mấy mặt con chó rất ngộ. Order dưới tầng 1, sau sẽ có người mang lên cho bạn. Mình gọi khoai môn, táo xanh với xoài. Uống k quá đậm đặc nhưng cũng k đến mức nhạt nhẽo. Thế nên mình mới đề là bình thường. Uống thì thấy ngay vị đó. Topping thì vì quen gọi trân châu trắng nên mình cũng chỉ gọi nó. Quán bài trí khá đẹp, có nhiều chỗ để sống ảo. Ánh sáng dịu nên tự sướng sẽ thấy tự tin hơn :)) Các bạn phục vụ khá nhiệt tình.