Giới thiệu
- Địa chỉ: 7B Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - Lê Đại Hành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tình cờ biết được thông tin qua bất kì hệ thống nào của Bobapop đều có bán túi máu 50k này còn được tặng kèm 1 móc khoá cực cute luôn. Nhanh tay các bạn ơi hàng limit nhé. Chưa uống vì mãi còn chụp choẹt check in nhưng về khoản hỏnh thứic kèm quà tặng này thì quá duyệt cho mùa halowen sắp tới gòy. Kiki. Thích ơi là thích í.
-
Quán nằm trên đường Lê Đại Hành đoạn gần ra đến ngã 5 Phố Huế - Trần Khát Chân rồi ý. Nhân viên ở đây cute lịch sự lễ phép lắm nhé, đông khách mà vẫn rất nhiệt (y) Đây là lần đầu tiên mình uống 2 vị này ở Bobapop, kết quả là sau đó cứ bị thích Trà sữa Tachi :3 Còn cốc 4 mùa xuân sủi bọt thì xin phép không thử lại nữa, không phải vì nó không ngon mà có lẽ do không hợp với khẩu vị của mình thôi, nó cứ ngang ngang kiểu gì ý.
-
Trong tất cả các hãng trà sữa hiện nay, bobapop là lựa chọn lí tưởng của học sinh, sinh viên. ở đây đặc biệt nhất là có sủi bọt và thuỷ tinh, còn trà sữa thì khỏi bàn rất hợp với khẩu vị của mình, nhân quán rất lịch sự và niềm nở. Nhưng vị trí thì hơi chật và phải xếp hàng lâu. Rất ok và cho 5 sao luôn
-
Quán ruột mà lâu lắm mới review 😆😆😆 Đồ uống thì lúc nào cũng tuyệt ❤️❤️❤️ Trừ trân châu cùng vs món trà xanh dâu thì ko thích chút nào. Ăn cứ bị chua quá kiểu làm rùng mình luoin ấy😭😭😭 Nhân viên nhiệt tình 👌👌 Điểm trừ wifi thì luôn luôn tệ, 8/10 lần ko dùng được 😭😭😭
-
Chủ cửa hàng nên xem lại thái độ của nhân viên. Trưa nay lúc 12h mình có đến và order 1 trà sữa ceylon L trân châu đen. Bạn nữ đứng thu ngân rất thái độ, mặt ko hề tươi tỉnh vui vẻ gì. Bạn ý bảo mình là hết trân châu đen rồi, mình hỏi có trân châu trắng ko, bạn ý có vẻ gắt lên bảo là " nhà mình đang hết trân châu, bạn thích ăn giòn thì gọi hạt giòn ". Mình đã bắt đầu khó chịu rồi. Vì ko có trân châu nên mình đổi thành size M. Bạn thanh toán 26k và có vẻ thái độ khó chịu ???. Đây ko phải lần đầu tiên mình qua quán mà hết trân châu. Trưa chiều tối mình qua lần nào cũng bảo hết trân châu ? Ok có thể số mình nhọ nhưng mà làm gì đến mức cửa hàng để hết sạch đồ topping như thế. Nhân viên ở quán này nên học tập nhân viên ở những cơ sở bobapop khác. Như ở Tân Mai hay Nguyễn Phong Sắc hay Lê Thanh Nghị, vừa vào 1 cái nhân viên đã tươi cười. Khi hết trân châu thì cũng rất nhẹ nhàng bảo xin lỗi hôm nay quán mình hết trân châu bạn có muốn gọi topping khác không và sau đó tư vấn nhiệt tình các loại topping khác. Rồi thêm nữa là bạn nam dắt xe cho khách. Lúc mình vào thì bạn có ra dắt xe, nhưng lúc về, xe rất nhiều, đã thế lại còn xếp các xe xít vào nhau. Mình loay hoay mãi ko lấy đc xe ra, nhìn vào trong quán thấy bạn nam ấy đang đứng ... trơ mắt nhìn. Ok có thể nhiệm vụ của bạn ko phải dắt xe cho khách nhưng nhìn cảnh ấy cũng nên chạy ra giúp chứ. Mình định gọi bạn ý ra thì may quá có 1 anh đi bộ qua và lấy xe ra giúp mình. Thôi tóm lại là lần cuối cùng qua Bobapop Lê Đại Hành. Mong quán quản lí lại dàn nhân viên cho tốt.