Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3, AEON Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội
- Website: //www.bobapop.com.vn
- Số điện thoại: (024) 32 003 034
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 23.000 ₫ - 48.000 ₫
- Website: //www.bobapop.com.vn
- Số điện thoại: (024) 32 003 034
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 23.000 ₫ - 48.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - AEON Mall Long Biên
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - AEON Mall Long Biên
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - AEON Mall Long Biên
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - AEON Mall Long Biên
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobapop - AEON Mall Long Biên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán trà sữa nổi tiếng nằm trên tầng 3 aeon mall. Quán không có nhiều chỗ ngồi hầu hết người ta mua mang đi vừa uống vừa chơi trong khu mua sắm hoặc ở trong cũng có rất nhiều chõi ngồi khác. Quán có đầy đủ các loại trà sữa rồi trà hoa quả, trà làm đẹp và các vị lạ mà các quán khác không có. Giá dao động từ 28- 40 k 1 cốc tuỳ vị tuỳ siza và cho thêm topping. Mình gọi trà gạp nâu thêm sợi qq cà phê uống khá ngon, vị lạ mát.
-
Mình mới có cơ hội được uống ở cơ sở Bobapop này 1 lần, khá tiếc đợt mình uống, mình muốn thử dòng trà sủi bọt của hãng nhưng lại hết, nên đành chuyển sang uống Trà Matcha. Trà sữa ổn, trân châu đen dẻo và không bị sượng, nhân viên tư vấn khá nhiệt tình. Menu đa dạng, giá cả tương đương với các brand khác. Nói chung tổng thể khá tốt
-
Chẳng hiểu trời xui quỷ khiến như nào mà sang AEON đúng hôm Noo với Mỹ Tâm hay ai đó về nên đông lại càng đông, số đen vchg làm chen mãi mới đi uống nổi cốc trà sữa, hiuhiu, rồi đến quán còn đang ủ trà chứ, phải chờ mãi mới được order @_@ Gọi 2 cốc là Trà sữa Taichi và Alisan sủi bọt thêm hạt đẹp, order thanh toán các thứ xong rồi ra ngồi chờ đồ thì bạn nhân viên mới chạy ra bảo không có hạt đẹp không, phải đổi qua flan và thủy tinh dâu. Taichi nay không ngon như mọi khi, đặc biệt là 2 topping đi kèm ý, không được thơm ngậy lắm nhưng tóm lại vẫn là khá ổn. Kem mặn ổn, khá đặc nhưng cũng không được thơm bằng mọi khi mình hay uống, lúc đầu hút lên thủy tinh dâu thấy fail lòi, cơ mà sau hút cả trà cả thủy tinh cả flan thì lại thấy ổn phết =)) Các bạn nên đổi qua menu mới đi, đây vẫn là menu cũ mờ tịt chẳng thấy gì, rồi thêm nhiều loại trà và topping vẫn chẳng được cập nhật, thay đổi giá thực với giá trên menu cũng không biết luôn, taichi của mình tăng giá rồi mà lúc thanh toán mới biết vì menu vẫn ghi 26k.
-
Không gian bobapop ở aeon thì hơi nhỏ , không có nhiều chỗ để ngồi lắm. Mình đã uống ở đây tầm 4-5 lần thì đối với mình , bobapop phải biết chọn vị mới ngon. Đã có một vài lần mình kết hợp không được ưng cho lắm. Các bạn nhân viên ở đây thì mình cảm giác chính các bạn không rõ về trà sữa mình đang bán. Mình hỏi nên kết hợp vị trà này với topping nào thì các bạn ậm ừ , hoặc nói rất chung chung. Nên kết quả la mấy lần uống rất lơ lớ. Tuy nhiên, bobapop cũng có mấy vị khá ổn và ngon . Có thể lần sau m sẽ quay laij
-
Vị trí trong trung tâm thương mại, lại ngay tầng ẩm thực nên đông khách. Chỗ ngồi vừa phải, theo quan sát của mình chủ yếu khách mua mang đi chứ ít khi ngồi uống tại quán. Nhân viên trẻ, đón tiếp khách thì ko có vấn đề gì, nhưng hôm cuối tuần mình qua thì các bạn ý nói chuyện rất nhiều trong lúc làm đồ cho khách, dù lúc đó không đông và cũng đã dừng nhận order để các bạn nghỉ ăn trưa. Chỉ còn vài đơn cần giải quyết nốt. Mình ngồi đợi quan sát thấy các bạn ý nói chuyện to tiếng xong cứ quăng vứt đồ loảng xoảng, cảm giác cốc chén thìa đong các bạn chỉ tráng sơ qua nước lã, vẩy vẩy xong lại dùng cho món tiếp theo, múc nguyên liệu cũng không gọn gàng. Quầy thiết kế mở nên khách hoàn toàn có thể nhìn thấy hết các bạn làm việc như thế nào. Cảm giác mất vệ sinh nên không thể uống được nổi nửa cốc trà, còn lại đành bỏ. Sau lần này sẽ không quay lại nữa.