Giới thiệu
- Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0888 688 320
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Số điện thoại: 0888 688 320
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Organic Heicha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Organic Heicha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Organic Heicha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Organic Heicha
[Tổng hợp] - Cafe Trà Organic Heicha
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi từ hồi khai trương đc giảm 50% còn mỗi 59k hai cốc. Mình gọi trà bá tước kem chese với trà chanh leo kiwi gì đấy thì kiểu siêu ưng vì chưa bao giờ đc uống chanh leo mà vừa miệng thế. Trà bá tước cũng ưng nốt luôn. Cả 2 vị must try ấyyyyy. Cốc hơi nhiều đas :< uống xong còn hơn nửa cốc là đá Không gian thì có 2 tầng, view đẹp lại còn yên tĩnh mỗi tội cảm giác chỗ ngồi cửa sổ không thoải mái, tự nhiên lắm. Ngoài ra thì nhân viên nhiệt tình niềm nở ra dắt xe hộ, lịch sử nữa Giá khá cao nhưng đáng lắm lắm 🔥
-
Quán nằm trên con phố nhỏ Cao Bá quát nhg to và cực kì dễ tìm, phố cx yên ả k ồn ào Mình ord Bạch trà Organic kem cheese thêm trân châu trắng, giá tầm trên 50k là chưa giảm Mình cũng có xem qua rằng trà Organic là đặc sản của quán nhg k nghĩ là nó ngon kinh khủng ❤ mình mới uống lần đầu và cũng k biết trà Organic là j nhg nó thơm mà ngọt nhẹ, uống xong vẫn thòm thèm. Tuy nhiên cốc khá là bé (hoặc là do mình tưởng tượng vì trà ngon quá nên uống rất nhanh :)) ) Đối ngược với trà siêu ngon là kem cheese dở tệ 😞 kem ngọt, loãng lại uống k khác j con bò cười cả Trân châu trắng cũng rất ngon và ngọt, nhiều nữa Nhân viên tận tình chu đáo, nhẹ nhàng mà giọng chị đưa đồ cho mình rất dễ thương :))) Cửa hàng thì vì mình take away nên k rõ bên trên ntn nhg quầy ord làm k phù hợp tý nào, rất đụng chạm người lùn :) mình cao 1m50, mình chỉ cao hơn quầy chút xíu, vô cùng bất tiện khi xem menu :) mà các bạn nhân viên toàn người cao thì làm sao hiểu được
-
Organic Heicha🌱🌿🌱🌿🌱🌿 ⭕️Vị trí mặt đường cao bá quát quán to đẹp buổi tối đèn sáng nhưng đi qua k để ý thì chắc cũng đi thẳng😂 Vì biển quán khá cao so với tầm nhìn người đi đường nên cũng chẳng ăn nhằm gì cả ⭕️Không gian quán rộng rãi 3 hay 4 tầng gì ý ạ mình k để ý lắm😁 Không gian decor khá lịch sự tông chủ yếu là trắng vàng🤔 À quán còn tận dụng cửa sổ rộng chắc để đón ánh sáng ban ngày. Mình nghĩ ban ngày đi đây chắc hợp để chụp sống ảo lắm✨✨✨ ⭕️Nhân viên các anh chị nhân viên thân thiện vui vẻ lắm- hay cười nữa chứ💯 Dù mình dùng mã giảm giá nhưng các anh chị cũng không có thái độ lạnh nhạt gì cả ⭕️Đồ uống mình gọi hắc bạch long châu nguyên đường nguyên đá. Gọi vì thấy tên là lạ chưa kể có cả trân châu đen+ trân châu trắng❤️ Đâu còn sự sung sướng nào hơn khi đc uống trà sữax2 trân châu🤦🏻♀️ Hồng trà sữa uống cũng được trân châu đen ăn ngon hơn trân châu trắng. Trân châu trắng ở đây ăn giống thạch hơn là trân châu. Trân châu gì đâu thấy mỗi giòn sần sật không có cảm giác dai dai mấy🤔 Trân châu đen dai dẻo hút một mồm toàn trân châu nhai thì cứ gọi là bao phê. Chưa kể trân châu ở đây cũng được cho nhiều nữa chứ😍 Một phần mình k thích ở đây là phần bao bì. Vỏ cốc lỏng lẻo quá như mấy hàng chè ngoài chợ ý 😭 Lúc mình mang về treo xe đi cứ sợ nó bị tung nắp cốc xong trào luôn trà sữa ra ngoài 😂 ⭕️ Giá cả: chỉ tầm tầm ding tea thui 👏🏻 Chắc chắn sẽ quay lại vì view đẹp và trà sữa ngon💯
-
Mình không nghĩ 1 quán trà sữa có thể tọa lạc ở 1 khu như thế này, khá yên tĩnh và không quá nhiều xe cộ đi lại ý. Quán không rộng lắm, hoặc là mình mới chỉ ngồi dưới tầng 1 nên thấy thế. Nhân viên ở đây rất ok, đến cửa chào khách rồi hỏi han các thứ, rồi giải đáp thắc mắc cho khách nhiệt tình lắm luôn. Mình gọi 1 trà sữa hắc bạch long châu, tức là trà sữa + combo 2 loại trân châu trong cốc. Vị thì cũng không có gì đặc biệt lắm ạ, nhưng quan ngại ở cái cốc của quán. Mình rất không thích cái dáng cốc này, nắp hở nên mang về không cẩn thận là rơi rớt ra ngoài hết trơn -_-
-
Lần thứ 2 ghé quán này. Mình thì vẫn thấy chast lượng ở đây rất ổn. Cả 2 cốc hôm nay mình gọi đều phải nói là max ngon ý. 1 cốc là trà sữa cake cream. Ôi thơm mà ngậy béo dã man, must try thực sự nha. Chứ k chán như loại này ở Royal hay Heekcaa đâu ạ. Ở đây pha ngon lắm ý. Cốc kia là trà sữa kem cheese. Lớp kem cheese rất quánh và ngon nhé. Để bao lâu cũng k bị tan ra ý. Kem cheese vị rất ngậy và thơm ạ. Kết hợp cũng trà sữa bên dưới ưng cực kì. Topping của quán cũng rất ngon. Trân châu trắng giòn còn trân châu đen thì dai nhé. Đặc biệt là chúng mình đều nhận thấy tc trắng giòn hơn và tc đen dai hơn các chỗ khác. Mỗi cái tc đen k được lắc đường nên hơi thiếu vị ạ. Không gian quán có thể hơi bé nhưng ngồi được bàn đjeo thì ngồi được cả buổi luôn vì quán có cửa kính to, nhìn ra phố phường yên tĩnh thích lắm ạ. Giá cả ở đây thì k đắt. Tầm 50k 1 người thôi nha.