Giới thiệu
- Địa chỉ: 28 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 37 958 540
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 37 958 540
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Nguyên Hồng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Nguyên Hồng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Nguyên Hồng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Nguyên Hồng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Nguyên Hồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rất ấm cúng, trà uống ngon, cực kỳ dễ chịu Sẽ quay lại khi có dịp
-
Chọn quán này để chia tay 1 người bạn. Quán khá chật, trà cũng ko có gì đặc biệt. Phòng vs ở ngoài nên bất tiện. Đồ uống khá đắt so với chất lượng. Được mỗi cái là thấy em nv mặc áo dài nhìn cũng iêu iêu ^^
-
Hôm mình đến là buổi chiều, quán khá vắng khách nên lúc đầu định lên tầng 2 thì chủ quán nói ngồi luôn tầng 1 cho tiện. Quán vị trí trong ngõ nên không gian đúng là khá yên tĩnh, lại trang trí cây cỏ theo phong cách cổ điển uống trà nên khá thích. Nếu dùng để ngồi đọc sách hoặc làm bài tập buổi chiều thì khá tiện. Tuy nhiên nhân viên phục vụ không nhanh nhẹn lắm, lại hay chạy đi đâu mất. Mình nhớ có 2 bạn trực ở lễ tân mà lúc ra tính tiền thì không còn ai cả, phải gửi tiền cho bác bảo vệ. Đồ uống không có gì quá đặc biệt. Giá cả thì cũng tương đương các quán khác thôi. Hi vọng lần tới đến sẽ được ngồi ở tầng 2.
-
Vô tình đi ăn phở sướng xong thấy quán này nên vào thử. Quán phong cách ngồi bệt đê uống trà. Phong cách khá hay. Khách hàng đến đây chủ yếu là giới văn phòng. Menu mình thấy có nhiều loại, do cũng ko phải là chuyên gia uống trà nên nhờ nhân viên tư vấn món. Món mình uống khá ổn. Đi 3 người tốn 90k. Cũng rẻ! Quán này lạ là càng muộn càng đông!
-
Sau khi ăn phở xong cùng cái ông cmt ở dưới mình tình cờ được biết quán này khi đi ra đầu ngõ tìm quán uống nước. Quán có không gian ngắn về bề sau nhưng mặt tiền và bề ngang lại rộng,là tầng 1 của chung cư nên rất tiện cho dân cư xuống thư giãn trò chuyện buổi tối nên tối hay đông. Trà theo lối Trung Quốc, trà mình uống là trà hoa cúc bạc hà nhưng vị bạc hà hơi ít, còn hoa cúc thì lồ lộ nhiều, giá phải chăng 30k/cốc, nhân viên phục vụ tận tình, lịch sự, không gian ấm cúng, địa điểm dễ nhìn thấy. Trà không đắng mà rất ngọt ngào, tuy thế vẫn làm mất ngủ đến 3h sáng :D