Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Chanh - Nhà Thờ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Chanh - Nhà Thờ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Chanh - Nhà Thờ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Chanh - Nhà Thờ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Chanh - Nhà Thờ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không ai còn lạ gì với trà chanh nhà thờ đúng không ạ? Quán này cũng siêu đông lúc nào mình cũng thấy la liệt ghế (trừ khi có công an). Trà chanh 15k cũng khá chất lượng, không ngọt quá mà kiểu chua chua mát mát. Quán còn có hướng dương bò khô các kiểu cho các nhóm tụ tập chuyện trò nữa. Take away cũng có luôn nha. Giá rẻ đồ uống lại ra nhanh không phải đợi chờ nhiều. Cực thích hợp để vừa tìm nơi giải khát ngày hè vừa ngắm nhà thờ cổ kính xinh đẹp 🤤
-
✨ Vị trí: quán nằm đoạn nhà thờ nên là quá trung tâm nhé. Ở đây hàng quán 1 dọc ngồi vỉa hè ngắm nhà thờ a. Ko gian ngoài đường thoáng mát nhé nói chung ko khí rất là thích. Nhưng khổ cái là lúc nào cũng đông nên nh khi hơi nhộn nhạo xíu ✨ Giá cả: nhìn chung là giá cả hợp lí 15k cốc trà chanh còn nem nướng 5k 1 cái nhé ✨ Chất lượng: để là nơi tụ tập bạn bè uống nước mà kiểu thoáng mát thì chỗ rất là hợp lí. Đặc sản ở đây nước chanh cũng ổn nhìn chung là được ngoài ra còn có món ăn kèm hướng dương nhé
-
Không quay lại nữa !!! Tại sao à? Mình tới đây rất nhiều. Trà chanh nhà thơ như quá gần gũi với tuổi bọn mình. Bạn bè hay lôi nhau ra đây. Cũng chẳng có chuyện gì làm mình khó chịu cho đến cách đây khoảng nửa tháng, mình ra buổi tối, hôm đấy phải nắng 47 - 50 độ ấy nên quán không có khách. Như mọi khi vẫn nhân viên xuống hẳn lòng đường chèo kéo khách nhưng đấy không phải vấn đề. Mình gọi 2 trà đào và có mang theo 2 cốc chè, xin bác nam cốc đá, bác cho đá viên, đi ra thấy chè, bác tự động vào đổi cho đá xay. Mọi thứ vẫn ổn, rất ổn cho tới khi bác gái ra. Bác tỏ ra khó chịu với bọn mình. Chẳng hiểu sao. Dù mình có ý bảo bạn mình để túi rác đựng chè gọn vào rồi bác cáu gắt "em ơi gọn gọn vào tí đi" lúc sau lại "em ơi ngồi gọn vào choán hết lối đi" dù bọn mình có 2 đứa và đã ngồi sát tường. Sau đấy có đoàn khách đông đến, bọn mình để đồ trên 2 ghế nên mình nhường 1 ghế cho nhóm ngta, chưa kịp nhấc ghế lên bác gái ra giằng lấy cái ghế từ tay mình ạ ??:D?? Rồi lúc về bạn mình bảo bác í cứ đứng lườm lườm lẩm bẩm "đm bọn l này ngồi lâu thế" nếu sớm biết thế đi về cmn rồi nhé không phải đuổi. Xong đến lúc bắt mình đổi chỗ cho người thì mình đứng dậy thanh toán đi về luôn Thực sự mình không hiểu bọn mình sai ở đâu ạ?? Quán vắng và bọn mình từ đầu đến cuối chỉ ngồi đc 45p Trà chanh ở đây mình thấy ổn còn trà đào thì không ngon đâu ạ. Rất muốn quay lại vì bác nam và anh nhân viên nhiệt tình :(( đáng tiếc
-
Nếu xét về độ nổi tiếng ở khu vực nhà thờ thì thì không món nào qua được cái bóng của Trà Chanh. Thức uống mát lạnh, có vị chát của trà, vị chua chua của chanh, càng uống càng nghiền. Hè nào cũng thấy 5, 7 chục tốp lên nhà thờ ngồi, chém gió, hóng mát và thưởng thức món đồ uống mát lạnh này. Chả thế mà cứ mỗi khi lũ bạn nháy nhau trà chanh nhé là biết tụ tập ở đâu luôn rồi đấy. Tổng thiệt hại: 15k
-
Đại hội chém gió đúng nghĩa với giá 10-25k cho 1 ly nước cũng không gọi là ngon lắm nhưng ổn, phù hợp tụ tập đông kiểu bình dân