Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Ngõ 81 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tổ - Koffie, Thee & Honey
[Tổng hợp] - Cafe Tổ - Koffie, Thee & Honey
[Tổng hợp] - Cafe Tổ - Koffie, Thee & Honey
[Tổng hợp] - Cafe Tổ - Koffie, Thee & Honey
[Tổng hợp] - Cafe Tổ - Koffie, Thee & Honey
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thì khá thích bói Tarot và chuyên ngồi De Joli Trần Quốc Toản, mỗi tội lần này không chờ được đến cuối tuần, đúng lúc Tổ có bói tarot free vào thứ 4 hàng tuần nên phi ra luôn. Ai có nhu cầu xem tarot free thì inbox page trên FB đặt lịch chứ không nếu đến là chờ lâu lắm. - Vị trí: Mình đi từ Kim Mã Thượng vào rồi cứ thế lần lần ra ngõ 81 - bên tay trái. Mạn này mình ít đi nhưng vẫn khá rõ các hướng. - Giá cả: Mình nhìn qua thì đa số tầm 40k trở lên, vài loại cà phê thì dưới 40k, đồ đá xay gần 60k, có cả smoothie, yogurt,... Quán có cả đồ ăn nhẹ + bánh ngọt nhưng mình chỉ gọi đồ uống nên không quan tâm mấy. Mình chả uống được cà phê, mấy loại đồ uống khác 50-60k nên gọi quất mật ong 35k thôi. - Chất lượng: Quất mật ong thì mùi vị cực kì bình thường nên mình chả bàn cãi do mục đích chính là xem tarot. Đa số mấy hàng như thế này thì chả tiền không gian + dịch vụ thôi. Quán ở khu vực gần mấy Đại Sứ Quán nên giá cao là phải chấp nhận. - Dịch vụ: Nhân viên bảo vệ đến nhân viên phục vụ đều khá ổn. Chào hỏi nhiệt tình, khách lên ngồi trước rồi nhân viên sẽ đưa menu gọi đồ + bê nước lọc cho khách. Mình chờ mấy phút là có đồ thôi, book lịch rồi nhưng chờ hơn 45 phút mới tới lượt bói 😂 Đành chấp nhận. Kết quả và dịch vụ bói không được như mình mong muốn nên thôi, mình không trách gì và quyết định không quay lại. - Không gian: Quán có 2 tầng nhưng không gian cũng đa dạng, cả ban công, lẫn sofa rồi bàn ghế ngồi làm việc. Nói chung là thoáng đãng dễ chịu. Có WC. Để xe tầng 1 và có nhân viên trông. ➡ Không quay lại.
-
Tổ là nơi để về, để trò chuyện với bạn bè, là không gian bình yên để đến.🌸🌸🌸🌸🌻🌼 🐾Đầu tiên, thái độ phục vụ của tổ rất tốt. Ai cũng thân thiện nhẹ nhàng thoải mái😚 🐾Tiếp đến là không gian. Với khoảng sân ban ngày bình yên mát mẻ đến tối lại ấm áp lãng mạn. Không gian trong nhà thì 🐾luôn ấm áp yên tĩnh.😊 Với túi tiền sinh viên thì mình auto order combo trà bánh 99k. 🦆🦆Recommend combo trà bánh: trà táo đỏ và bánh red velvet or bánh gì mà có lớp đường cháy ở trên ý :)))) quên tên r 😅😅 Nchung là thích tổ cực 🦄🦄🦄🦄🦄 🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀
-
Không gian quán rất xinh. Mình đi vào hôm Noel mà cũng không bị đông. Thích nhất các chỗ có ghế sofa ngồi siêu thoải mái luôn. Các bạn nhân viên cũng rất thân thiện lễ phép Mình gọi 1 bình trà táo hoa hồng 2 người. Trà được đặt trên khay nến nhỏ để giữ nhiệt, đi kèm là 2 chiếc bánh cookies và 1 bình mật ong nhỏ xíu. Trà thơm, được giữ nóng rất tốt. Bánh cookies ăn kèm có vị socola, tuy nhiên chưa đặc sắc lắm, và có kèm cả 1 em kiến nữa :) Nói chung mình chắc chắn sẽ quay lại quán, vì quán quá xinh và ngồi cũng rất thích
-
Quán có chỗ ngồi đẹp, không gian thoáng mát, nhất là khu vực ngoài sân của tầng 1. Đồ uống của quán ổn, ngon ở phần đồ tráng miệng. Trải nghiệm của mình tại quán rất tốt, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
-
Hello, mình lại viết về Tổ này. Trước viết rồi, nhưng chê hehe, lần này quay lại để khen đây. Trước hết là hôm mình đi có Free Tarot nhưng do không đặt lịch trước nên full rùi, hôm đó quán siêu đông luôn, gần như là full hết bàn nên đành phải ra sân ngồi, và bàn lẫn ánh sáng đều vàng vàng chỉnh ảnh xấu chết huhuuu. Nhưng khen thay cho đồ uống và bánh. Bọn mình đi 4 người nên gọi set trà hoa hồng táo đỏ, hình thức xinh xắn, vị trà thơm đậm, ăn kèm bánh thì lại vừa xinh. Tủ bánh hôm đó chỉ có 4 loại (Passion Mousse, Tiramisu, Red Velvet với bánh mới là Raffaello), bọn mình gọi 3 chiếc trừ Passion Mousse ra. Ừm nhận xét từng cái nha, Red với cấu trúc “nhung” ổn, phần kem “ngậy” nên là hoàn hảo này Raff - vị giống chiếc kẹo Raffaello của Nga mà Tết hay được ăn đó, khá ngon này, cốt bánh bông mềm mịn, lớp kem ngầy ngậy và có hạnh nhân ở trên nữa, cũng rất tuyệt nữa cuối cùng là Tiramisu, có vị Cafe và vị rượu Rum đặc trưng, nhưng mình muốn phân kem bánh nhiều thêm Mascarpone cơ huhuuu, chứ giờ này ăn chưa thật sự thỏa mãn. Nhưng mà nói chung là ok phết nà, nhưng nhân viên thì mình lại cảm giác không được như xưa.. không được nhanh nhẹn, thân thiện và dễ thương như ngày đầu đến đây, mà nghĩ lại cũng mấy tháng rồi mà haizz. À ở đây cho chơi bài nghen hehee team bài bạc đâu tập trung nhanh kìa ❤️ À, nếu bạn nào muốn ăn Raff lẻ thử, mà ngại vào Tổ mua về thì có thể thử của Xắn (ở Tổ là chị chủ tự làm nha chứ không phải nhập của Xắn, chỉ là mình recommend cho bạn nào thích thôii). Tại Xắn có đủ các phiên bản đó (như Cupcake này, hay Slice lẻ cho bạn ăn thử hoặc cả chiếc to nữa đó), và cũng rất ngon và xinh nhaaa (lần đầu tiên mình ăn Raff này cũng rất lâu rồi và là ở Xắn đó hehe) ❤️