Giới thiệu
- Địa chỉ: KTT 8A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 18.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 18.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Cafe Tiệm Bánh Nhỏ
[Thực đơn] - Cafe Tiệm Bánh Nhỏ
[Món ăn] - Cafe Tiệm Bánh Nhỏ
[Món ăn] - Cafe Tiệm Bánh Nhỏ
[Món ăn] - Cafe Tiệm Bánh Nhỏ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Loxo & Tiembanhnho - Khu tập thể 8A Ngô Quyền Nằm trong khu tập thể nên hơi bất tiện khoản xuống xe tắt máy rồi dắt bộ vào nhưng bù lại không gian ở đây yên tĩnh và rất chill luôn. Quán cafe nhỏ xinh này nằm giữa khu tập thể, ấn tượng khi bước vào quán là ngào ngạt mùi bánh thơm nức mũi, nghe nói cô chủ ở đây tự làm bánh chứ không phải đi nhập từ các nơi khác, có những loại bánh nghe khá lạ và thay đổi menu bánh theo ngày. Menu tuy không nhiều loại đồ uống nhưng bánh thì nhiều. T gọi thử trà dâu, bạc sỉu và bánh chuối chocolate. Trà dâu khá là thơm, đậm vị trà mà hơi ngọt ngọt dễ uống, ở bên trên cốc trà có 1 miếng cam decor nhìn xinh xắn lắm. Bạc sỉu tuy hơi nhạt với 1 đứa nghiện cafe nặng như mình nhưng mà uống cũng được. Bánh chuối chocolate rất ngon, bánh ẩm mà không bị ngọt quá, ưng hơn nữa là giá còn rất rẻ ý, 1 đĩa gồm 2 miếng có 18k thôi
-
Một quán cafe khá hay ho giữa lòng Hà Nội. Nằm ở trung tâm thủ đô nhưng lại rất yên tĩnh vì quán thuộc một khu tập thể nhỏ. Các bạn cứ dắt xe từ cổng tập thể đi vào rồi để trước cửa quán là được nhé. Màu vàng của quán làm mình liên tưởng một chút đến Hội An, nhưng bước vào trong thì lại cảm thấy ấm áp như ở nhà mình ý 😋 các bạn phục vụ thân thiện, dễ thương. Mỗi đồ uống ở đây đều được kèm thêm hai chiếc bánh lưỡi mèo bé xinh. Mình gọi socola đá (không có trong menu nhưng các bạn nhân viên vẫn rất vui lòng làm cho mình) thì thấy rất đậm vị socola, làm vài hơi là hết veo cả cốc luôn. Bánh quy ở đây vừa ngon vừa rẻ nhé, mình bị ấn tượng với bánh quy earl grey, salted caramen (hai vin này vừa lạ vừa ngon) bánh lưỡi mèo hơi mỏng, còn chocochips thì cá nhân mình thấy hơi cứng và ngọt. Điểm cộng cực lớn cho quán là ở các bạn nhân viên nhé, mặc dù mình ngồi ngoài cửa nhưng các bạn luôn quan tâm mình có hết nước lọc hay không rồi lại ra rót cho mình, bây giờ ít quán ở Hà Nội nhân viên làm được như này lắm ạ 😍😍😍
-
Ở hơi sâu trong 1 khu tập thể trên đường Ngô Quyền. Lần đầu tiên mình đến, không tìm thấy quán, phải gọi điện nhờ chỉ đường hộ 😅 Ấn tượng đầu tiên về quán là mình đến đúng hôm có buổi dạy làm bánh. Quán đông và mình ngồi phía ngoài để dành chỗ cho các bạn làm bánh. Ngồi nhâm nhi cafe trong mùi hương thơm nhẹ của bột bánh cũng được coi là thú vui đấy chứ. Quán trang trí kiểu nhẹ nhàng. Ghế được làm từ dây thừng và khung - lạ lạ. Đèn theo tông vàng và có những lát cam điểm trên dây thừng trông thú vị Menu quán đa dạng, từ cafe đến trà, nước các loại và BÁNHHHH :)) Bạn nào thích bán và nhất là thích đồ lạ mà vẫn ngon thì không thể bỏ qua rồi. Mình là ví dụ điển hình vì lần đầu ăn 1 loại bánh có chứa hơn chục loại hương liệu :)) Dù chưa thể thử hết các loại bánh nhưng sẽ thử dần dần Chị chủ quán xinhhhhhh, đáng yêu cực kỳ. Và cười cũng xinhhhhhh. Huhu. Nhìn chị ấy tập trung làm bánh hay nhặt hạt cafe xong mình bị mê mẩn =))) Chị ý đáng yêu lắm. Mình mua bánh mang về còn được bọc rất cẩn thận Đồ uống thì khoảng tầm 40 nên mình không nhầm. Nói chung là sẽ quay lại nhiều lần nữa