Giới thiệu
- Địa chỉ: P301, TT 2 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.thuongtra.com
- Số điện thoại: (08) 88 222 991
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 200.000 ₫
- Website: //www.thuongtra.com
- Số điện thoại: (08) 88 222 991
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thưởng Trà Quán
[Tổng hợp] - Cafe Thưởng Trà Quán
[Tổng hợp] - Cafe Thưởng Trà Quán
[Tổng hợp] - Cafe Thưởng Trà Quán
[Tổng hợp] - Cafe Thưởng Trà Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến quán là lần thứ 3 và khá thích không gian yên tĩnh ở đây. Vốn không phải là người thích uống trà nhưng trà ở đây khá nhạt và dễ uống 😌 Ấn tượng nhất là cách phục vụ, em nhân viên giới thiệu nhiệt tình và chu đáo. Mình gọi set tuần trà bạch trà, tối về ngủ ngon hơn hẳn và uống trà thay nước cũng được 😄👏😜 Giá cả thì cũng không hẳn là rẻ nhưng bù lại có những phút giây "sống chậm" và thư thái thì cũng okie 👍 Điểm bất tiện duy nhất là quán không có chỗ để xe nên mình gửi ở chỗ số 6 tông đản. Lúc đi về vì để mũ bảo hiểm ở xe nên bị lấy mất luôn 🙁Vì quán là nhà tập thể nên cũng khó trách nhưng chắc lần sau mình sẽ gửi ở chỗ khác đảm bảo an ninh hơn 🙂
-
Mình đến Thưởng Trà vào một buổi tối hơi lạnh lạnh, đến để nghe biểu diễn âm nhạc chứ bình thường cũng không lặn lội xa đến thế. Quán nằm trong khu tập thể cũ, cầu thang cũng cũ. Nhưng vừa đến trước cửa đã thấy thích rồi, vì có bể cá xinh xinh. Bước vào quán là thấy khu pha chế trà, anh chủ quán hiền hiền đang lúi húi pha. Quán nằm ngay cạnh phố nên khó tránh được tiếng ồn. Đang nghe bản đàn cầm thì bị chen vào tiếng xe máy phân khối lớn...Nhưng bạn đánh đàn vẫn điềm nhiên như không, khâm phục:) Quán có mấy thứ đồ mứt bánh ăn kèm, cũng khá ngon.
-
Đợt nào có thời gian là cuối tuần nhất định đi buýt lên quán ngồi nhâm nhi ấm trà, đọc sách. Chưa tìm được quán nào khác mà có thể hưởng không khí bình yên như ở thưởng trà. Tuỳ đợt mùa hoa, đến quán sẽ ngập mình trong không khí ấm áp hay mát mẻ. Mình thích nhất là mùa hoa Thuỷ tiên...
-
Tối se lạnh 2 đứa dở hơi ko biết bơi lôi nhau lên thưởng trà. Trà rất lạ, không làm ta say như rượu, không làm ta phấn khích như bia mà lại sâu lắng, đượm tình, ngồi mà chẳng nói gì nhâm nhi chén trà cũng đủ làm 1 buổi tối trọn vẹn. Không gian quán cũng thích lắm, níu lòng mình mãi. 1 set chỉ 50k thui ngồi cả tối. Đường lên quán cũng rất dễ, gửi xe ngay hàng trà đá bên cạnh ^^. Sẽ còn quay lại quán nữa
-
Hôm trước viết review lại không up ảnh lên được, nay viết lại kèm ảnh ah. Quán siêu siêu an yên nhé, chỉ càn 1 ấm hồng trà cũng làm 1 tối ấm lòng biết bao. 2 đứa gọi 1 ấm trà hết có 50k hàn huyên tâm sự cả tối. Không gian quán cũng thích lắm, tối t7 mình qua có hát ca trù nữa, khách Nhật đến khá nhiều, nên 2 đứa ra ban công ngồi. Chị chủ rất xinh vs dễ thương nha