Giới thiệu
- Địa chỉ: B40 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở gần ngay đó nhưng đây là lần đầu lượn qua quán vì hẹn đứa bạn đi chơi, thấy page quán hay up ảnh đẹp thần sầu nên cũng hâm mộ bấy lâu...nhưng... Nói chung quán cũng đẹp, bày trí Tây Tây phết, cây cối hoa lá cũng nhiều nhưng với mình nó cũng bình thường, , chia ra 2 khu nhà kính, có điều hòa nhưng vẫn thấy bí bí sao ý. Đến vào buổi quán vắng nên cũng yên tĩnh, thư thái. chỉ riêng nỗi là nhạc ở quán dở quá, mất hết không khí Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện Đồ uống: sinh tố bơ quá fail vì ngăm đắng, còn sinh tố đẹp da ji đó bạn mình uống cũng được! :) Có cơ hội sẽ quay lại ạ!
-
Quán chủ yếu là cây xanh, nhà kính nhìn rất lịch sự. Nhân viên, đồ uống mình thấy bình thường. Đồ uống bọn mình gọi ~ 38k, 5 người thì giá tầm 200k cũng không quá đắt. Có 3 khu, 2 khu nhà kính còn 1 khu ở ngoài trời. View đẹp lắm, cũng to dễ tìm nhìn ở ngay bên đường luôn. Khu nhà kính nhìn khá đẹp, nhưng mà lúc tầm 11h có nắng thì khá nóng, điều hòa không ăn thua lắm nên bọn mình cũng rút luôn.
-
Ấn tượng đầu tiên về quán là cái view siêu xinh :)) Hà Nội mấy nay bụi bặm nên mình thấy đây là một nơi khá thích hợp để hẹn hò đấy =)) Lúc mình đến quán không đông nên mình chọn được góc ngồi rất thoải mái và riêng tư nữa. Ở trong nhà kính nhưng rất nhiều cây nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu rồi, quán cũng khá yên tĩnh nữa. Còn đồ uống thì mình dùng trà nóng. Kia là trà sen tắc, trà gạo lức và bánh gì đó vì chị mình order nên mình cũng k rõ. Nhưng thật sự là mình ấn tượng với trà gạo lức, cảm giác ngọt ngọt thanh thanh nhẹ nhàng rất dễ uống. Mình k hay uống trà nên cũng chả biết thưởng thức gì đâu nhưng thấy nó rất dễ uống, cái vị vẫn còn đọng lại trong kí ức của mình luôn =))) còn về bánh thì cái cốt bánh mềm giống bánh kem bình thường thôi nhưng có thêm cái vị phô mai con bò cười đấy :))) ăn rất ngậy nên để một mình mà ăn miếng bánh kia chắc mình k ăn đc :)) Về giá cả, mình thấy để có 1 không gian nói chuyện không biết đến thời gian thì giá rất hợp lí luôn.
-
Quán nhìn cái là muốn vô luôn. To rộng và xanh. Quán thiết kế bắt mắt và lạ nên rất được điểm phần hình thức. Bài trí bài ghế khoa học. Xung quanh đâu đâu cũng là cây, cây to, cây leo, cây chậu nhỏ. Mấy chậu hoa đá nhìn ưng ơi là ưng. Mình còn tường là quán bán cây chứ k phải quán cafe :)) Về nước uống, mình gọi trà gạo lứt và long nhãn. 38k. Cũng ngon đấy. Trà gạo thơm, uống ấm ấm (thực ra đồ này ở nhà mình cũng pha được ý ^^ con bạn mình nó gọi). Trà long nhãn thì đáng gọi hơn. Thơm, ngọt ngọt, nếu uống vào mùa đông thì sẽ hợp hơn nhé.
-
Mình thích không gian thoáng đãng và nhiều cây xanh ở đây, đồ uống ok, giá cũng hợp lý. Chưa thử red velvet nên ko biết bánh trái ra sao, coi như tạo điều kiện đến lần sau khám phá :3! một địa điểm nên đến với những bạn thích sự xanh mát, không gian thoáng đãng và cây cối. mình thì mình thích ngồi ngoaif trời cho thoáng, còn bạn nào thích trong nhà thì có 2 phòng được trang trí cũng đẹp và rộng thoải mái check in, selfie. Túm lại nên đến <3~