Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 D8 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Cafe Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Cafe Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Cafe Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Cafe Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thảo trà hồi xưa là quán ruột của bọn bạn em, có đợt hầu như ngày nào cũng đến. Mấy đứa thích tranh nhau cái món long nhãn, mặc dù ra Hồng Lam mua cả hộp đầy đem về cũng chỉ ăn được mấy miếng. Nhưng có 1 lần em gọi món long táo trà. Hôm í có linh cảm thế nào, cứ để mãi chả uống. Em thì có thói quen hay bày biện mấy cái tượng , rồi cả cốc trà để chụp ảnh. Dưới ánh sáng của đèn flash tự nhiên thấy trong cái cốc có những vật thể trăng trắng. Thấy lạ nên vớt lên xem. Eo ôi là giòi. Gọi em phục vụ thì em í bảo đấy là cánh hoa. Khổ. Em uống trà ở đấy có phải ít đâu mà không biết món long táo trà nó chỉ có mỗi táo với long nhãn, làm quái gì có hoa. Mà cái vật thể đấy nhỏ thì nhỏ thật nhưng mà đầu nó nhìn thấy cả 2 mắt cơ. Em í vội vàng thay cho em côc khác. Nhưng mà sau vụ đấy thì vẫn ghê. Ruột thì ruột, lần sau không bao giờ gọi món gì có long nhãn nữa.
-
Mình thấy uống trà ngon thế này mà bọn bạn nó cứ chê lên chê xuống, lại còn chê mình cụ non nữa chứ, lần nào vào quán cũng 1 mình, haiz, nhưng như thế có khi lại thích hơn, yên tĩnh hơn. Không gain ở đây đơn giản, yên tĩnh, luôn mang cho mình 1 cảm giác thanh thản, thư thái. Trà ở đây rất thơm, hơi ngang, nhưng ai biết cách thưởng thức thì ngon. Mà người Vịêt mình được mấy người. Nên quán lúc nào cũng vắng, mà tầm tuổi như mình mà vào quán thì cả ngày không đk 1 mống, haizzzzzzz Giá cả hơi đắt, đắt hơn 1 ly cafe, phục vụ cũng hơi chán, phải đợi hơi lâu
-
Mình đã uống ở quán này từ rất lâu rồi, từ nagyf còn là sinh viên năm nhất, đã đi làm, giờ quay lại thấy phong cách rất hay, đồ uống rất hợp với mình. chúc quán phát triển
-
Phong cách rất riêng, quán gợi nhớ bao kỷ niệm, mong quán tồn tại mãi để mỗi lần vào đây mình sẽ mình có được cảm giác như ngày nào. cam ơn.
-
Mình thích đến quán vì có mấy em nhân viên rất xinh, hình như là sinh viên ĐH Kinh tế, rất có cảm tình với em đó, lúc nào đến cũng được em đó mời trà, Trà ngon nữa. ok