Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Ngõ 2 Đại Học Hà Nội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thai Taste - Đại Học Hà Nội
[Tổng hợp] - Cafe Thai Taste - Đại Học Hà Nội
[Tổng hợp] - Cafe Thai Taste - Đại Học Hà Nội
[Tổng hợp] - Cafe Thai Taste - Đại Học Hà Nội
[Tổng hợp] - Cafe Thai Taste - Đại Học Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm ở mặt đường quang trung bên tận hà đông cơ, xa tít mù tắp ấy, cơ mà con bạn cứ rủ rê nên lại phải mò đi ăn. Quán này chuyên về các món của thái, menu đủ các loại món như là cơm, chè hay kem.. Mà chất lượng đồ ăn ở đây phải nói là khá oke, hơn hẳn nhiều qán trên phố luôn, mỗi tội là xa trung tâm qá. Mình thích ăn kem ở đây nhất, lần nào vào cũg phải gọi kem ra ăn ấy. Kem trag trí hơi bị màu mè 1 tí, ăn ngon, k bị có cảm giác n là đá. Giá cả thì rẻ kiểu sinh viên thôi chứ k đắt đâu. Nhân viên phục vụ kiểu k đc nhiệt tình cho lắm
-
Nghe mọi người khen về cơm gà bbq ở đây nên 2 vc cũbg qua ăn thử. Gọi 1 gà chảo phomai 60k vs 1 cơm bbq ( thấy bảo ổn nhất ở đây). Gà phomai thì có mùi chua rõ di trộn nhiều quá chua vs phomai nên ăn rất dị, gà cũng khô. Cơm bbq còn tệ hơn, sốt bbq hoàn toàn ko có, gà nồng mùi nghệ, tuy được bọc fiấy bạc nhưng ăn vừa khô vừa bã. Cơm ăn kèm cũng trộn nghệ để lên màu. Đúng là mua gà công nghiệo về tự làm còn hơn. Hic! Tuy nhiên chè thái khá ổn, ngọt vừa vs thơm mỳi coít dừa thật chứ ko phải hương liệu. Điểm sáng hiếm hoi Phục vụ chậm
-
Về không gian: thoáng nhưng khá nóng. Chỉ 1 dãy bàn sát tường có gió quạt. Phục vụ kém nhiệt tình và quá lâu. Bọn mình vào 12h kém. Quán vắng nhưng 5p sau bạn nv mới mang menu ra. Chọn món xong k thấy bạn ấy đâu lại đợi thêm lúc nữa. Xong rồi thì ngồi chờ thêm 20' mới có món. Bọn mình khá bực vì lẽ ra nếu món lên chậm thì nhân viên cũng nên mang đồ uống ra trước. Đằng này cứ để khách ngồi chờ như thế. Thức ăn: có vài món menu có ghi nhưng quán k có. Mình gọi cơm gà chiên giòn nhưng ăn có vẻ giống gà sốt me. K biết các bạn ấy có nhầm lẫn gì không. Nhưng đánh giá chung của mình là món ăn khá ổn so với tầm giá này. Nếu có cơ hội sẽ quay lại thử mấy món ngọt của quán.
-
Quán có chỗ để xe rộng rãi và có bảo vệ Nhân viên phục vụ cũng nhanh Ăn đồ nướng trên tầng 2 , thịt nhiều nhưng không ngon cảm giác mùi như thịt để lâu :( Giá rẻ nói chung ăn cũng được hợp túi tiền sinh viên
-
Thi thoảng lại mò mẫn ăn được mấy quân chè thái ưng ý vs cả ngon nữa chứ. Sau bữa trưa hôm ấy vs quả bún đậu mắn tôm chán k còn điểm gì chê thì an ủi được bát chè này đây. - Quán trong nhà kiểu nhìn tử tế sáng sửa sạch sẽ ấy nên cũng có cảm tình. - Có rất nhiều loại trong menu để mn tự chọn từ chè thái thường cho tới thái sầu riêng các kiểu. - Chè ăn vừa miệng từng phần trong bát chè đều rất ngon, dai dai dẻo dẻo đặc biết nhất là nước cốt dừa ý. Mình thè là nó ngon dã man luôn, ngọt thanh giải khát vch thậm trí húp hết nước còn bao nhiêu thạch trân châu ở lại mà lầy xin thêm nước dừa ăn nốt là đủ hiểu ntn r đó. 💲20k~25k 📍Thai taste - số 89 Quang Trung, Hà Đông