Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Ngõ 2, Đại Học Hà Nội, Km 9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thai Siam - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Thai Siam - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Thai Siam - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Thai Siam - Nguyễn Trãi
[Thực đơn] - Cafe Thai Siam - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn cơm ở đây thì ngon rồi. Mình nhớ hôm đó đi với mẹ và chị, quán khá là yên tĩnh và nhẹ nhàng, cơ bản là mùa hè nên vắng khách. Quán rộng rãi, bày trí đẹp mắt, đơn giản mình rất thích. Cơm giá bình dân, đủ no cho một bữa tối, cơm gà, cơm sườn có giá từ 35k trở lên. Còn lẩu một người thì khá nhiều đồ ăn kèm, có thể ăn cơm rồi 2 người gọi chung 1 suất lẩu ăn là được rồi đó. Chủ quán vô cùng thân thiện và nhiệt tình ạ =))
-
Ngon lắm nè
-
Quán này nổi danh kem dừa nên chúng t qua thử xem sao 😂 Vị trí: trong ngõ, cứ đi sâu vào là thấy, nằm ở ngã 3 trong ngõ. Không gian: quán thiết kế kiểu nhà hàng, vì bán cả cơm, ... nên có đũa, thìa. Đủ hết luôn ý 😂 Phục vụ: cũng không có gì để nói Chất lượng: t là đứa hảo ngọt ấy mà kem dừa này cũng chịu 😭 ngọt quá đà. T gọi kem dừa socola và kem dừa xôi. Thật sự nó ngọt lợ như đường hoá học ý 😓 ăn một nừa mà chán luôn. Và t với con bạn đều có chung suy nghĩ không bao giờ quay lại quán này lần nữa 😂
-
QUÁN CÓ THỂ ĐÔNG NHƯNG BỌN MÌNH THỀ KHÔNG QUAY LẠI! Hôm đó bọn mình đến quán vào đúng dịp trường ĐH HN tổ chức thi tiếng Nhật nên rất đông sinh viên ăn trong quán. Nhóm mình có 6 người, vào quán lúc đấy đông nhưng chưa đến mức hết chỗ hay chật ních người, và bọn mình phải tự ra chỗ anh chị nấu bếp xin menu, xin xong phải tự ra lấy phiếu điền order (đáng lẽ bth là nhân viên phải làm nhưng hình như quán có mỗi một bạn nam chạy bàn). Bọn mình ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ, và chạy ra hỏi liên tục nhưng chẳng đc phục vụ gì, lúc nào cũng đáp "em chờ chút sắp xong rồi". Và điều tệ hơn là các bàn đến sau bọn mình đều đc phục vụ trước, ăn xong đi về rồi mà bọn mình vẫn chưa có đồ ăn wtf??? Mình đoán lý do là vì bọn mình gọi cơm + 1 món kem (món kem sau phải ra giục lần thứ n mới đc cho ra 3 cục kem chỉ việc múc từ hộp kem ra cho vào 1/2 quả dừa nhỏ tí xíu á), trong khi các bạn tới sau order lẩu hoặc nem chua/khoai tây rán :)) lẩu thì chỉ cần đổ nc lẩu và chuẩn bị vài món rau là xong nên toàn đc phục vụ trc, nem chua/khoai tây chắc cũng chỉ việc rán nên cũng đc ưu tiên. Bọn mình kêu hủy order thì đồng ý ngay, nên mình dám chắc là sau 45p ngồi đợi các anh chị đấy vẫn CHƯA HỀ làm gì cho món của bọn mình cả nên mới ok nhanh thế :)) kiểu các em không ăn thì càng tốt ý =)) thề không quay lại luôn T_T Ưu điểm vớt vát lại có lẽ là giá cả k quá cao :)) nhưng thôi đến lại mất công ngồi chờ :))
-
Nghe bảo quán nổi tiếng với kem dừa nhưng mà kem quá bt luôn ấy. Ko có gì đặc sắc. Kể cả cơm hay các món ăn khác cũng cực kì bình thường. Có lẽ hôm nào thiếu lựa chọn thì mới quay lại đây ăn.