Giới thiệu
- Địa chỉ: 141 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Dừa & Kem Dừa - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Dừa & Kem Dừa - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Dừa & Kem Dừa - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Dừa & Kem Dừa - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Dừa & Kem Dừa - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hay ăn thạch dừa quán này cực, chắc cũng được 2 năm. Quán ngay mặt đường, cực kì dễ nhìn luôn. Thạch dừa có vị hay ko vị 15nghìn/cốc thạch dừa quả 30 nghìn Caramen 10nghìn /cốc Bình thường hay take away hơn. Quán chỉ có 2, 3 bàn, bình thường cũng ít khi có khách ngồi nên bàn cũng hơi bẩn tí. Bàn kê ở ngoài vỉa hè nha. Cô chủ cực kì nhiệt tình, niềm nở. Dừa thì ngon rồi, caramen thì mặt không được mịn và đẹp,nhưng vị khá là ngậy, ăn vừa miệng phết. Thạch dừa thì có nhiều vị nhưng dâu tây, sầu riêng,.... nhưng sau khi thử hết thì mình chỉ nghiền món thạch dừa trắng thôi. còn mấy món trà sữa, sữa ngô, sữa đậu nành thì chưa thử bao giờ, ra quán là toàn nhăm nhăm xơi thạch dừa thôi.
-
Thạch dừa ngon, dai dai mềm mềm ngọt dìu dịu 15k/ cốc Ăn 1 cốc là vừa vặn Ngoài ra còn thạch hoa quả các loại , caramen Cô chủ thân thiện Ngồi vỉa hè ngay đoạn giao đội cấn giang văn minh Quán nhỏ chắc chứa được hơn chục người
-
- Vị trí: nằm ngay trên đường đội cấn nha, quán vỉa hè các bạn chỉ cần tìm đúng địa chỉ số nhà là thấy luôn - Giá cả: khá là hợp lí luôn phải chăng phù hợp với sinh viên nhé - Chất lượng: ăn kiểu rất là lạ ngon nhé nói chung khác với các chỗ bình thường chúng ta hay ăn là chỉ có tào phớ. Ở đây thêm cả thạch, rồi dừa khô, ít sữa dừa trên đó tăng vị béo ngậy. Nhìn 1 cốc nhỏ thế thôi nhưng mà ăn cực chất nhé nên là các bạn yên tâm đảm bảo chất lượng cũng như túi tiền Chủ quán còn cực lkif nhanh nhẹn và dễ tính nên là ngồi ngoài vẫn rất thoải mái
-
Vào ăn ở đây đúng là điều m hối hận nhất ngày hôm đấy. Chả hiểu sao lúc đó lại xà vô hàng này ăn nữa. 2 đứa m gọi 2 cốc thạch dừa. Ôi mẹ ơi, nó ngọt kinh dị, ngọt sắc luôn á. Xong cô chủ cho thêm bao nhiêu là nước dừa nên nó cứ ướt ướt shao á. Thế mà 15k 1 cốc ăn ko ra gì, thậm chí ko bằng 1 góc thạch rau câu bt bên Phương Mai hichic. Xong lúc về cả m cả bạn đều bị đau bụng quằn quại nữa chứ hic.