Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem & Thạch Dừa Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Cafe Kem & Thạch Dừa Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Cafe Kem & Thạch Dừa Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Cafe Kem & Thạch Dừa Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Cafe Kem & Thạch Dừa Đồng Tháp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có một hai lần mình đi qua mua kem về xong ngon quá nên hôm nay có việc qua đây lại mua, chả nhớ hồi xưa mua hàng nào, cứ thấy hàng nào đông nhất thì xẩu thôi :)) -Vị trí: quán ở mặt đường, ngay gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh- Đê La Thành ý, dễ nhìn lắm vì quanh đấy có mấy hàng kem dừa nữa, có cả số 34 cũng là kem dừa thì phải -Không gian: quán khá nhỏ, chủ yếu ngồi vỉa hè, để xe ngay trước luôn, hơi bất tiện là nếu ngồi buổi trưa thì hơi nắng còn tối thì sẽ khá ồn ào 😂 -Menu: menu cũng khá phong phú, có chè sầu đà nẵng, thạch dừa, caramel, kem dừa, nước dừa đồ ăn vặt có nem chua, xúc xích, khoai chiên - Chất lượng: ấn tượng đầu tiên là quả kem dừa đẹp ơi là đẹp như hình chụp ý, được tạo hình xinh xinh mê luôn. Kem dừa ngập kem, bên dưới đã có một lớp lạc rang dừa khô, bên trên lại thêm một lớp dừa khô với dừa nạo nữa, có cả cherry, một quả phải 2 người ăn ý, ăn 1 mình thì no căng ~~ Chè sầu đã nẵng phải nói là tuyệt đỉnh luôn, ăn ngon lắm ấy, thử một miếng mà mình phải xuýt xoa mãi thôi. Nhất định sẽ còn quay lại để ăn món chè sầu gây nghiện này -Giá cả: chè sầu 25k/bát, kem dừa 45k/quả, các món dao động 20-50k
-
Hôm nay đi mới check lại menu giá, lần trước mình chả để ý nên bảo chè sầu 25k/bát nhưng thực ra là 35k/bát nheee, huhu đắt xắt ra miếng ý, dù giá hơi mắc so với mặt bằng chung nhưng vì ngon không cưỡng lại được nên cứ phải ghé qua ăn hoài, tại lên phố thì khá xa, quanh khu vực này có mỗi hàng này là best chè sầu huhu :((( Bát chè đầy ụ ngập cốt dừa, thêm thạch thủy tinh, mấy viên thạch to ú ụ màu xanh màu trắng chắc do quán tự làm, có cả nhãn, nhiều trân châu và sầu, 2 cục sầu to bự chà bá luôn ý ngon hết sẩy, gây nghiện luôn. Sẽ còn quay lại quán lần thứ n vì món chè sầu :((
-
Có ai như bọn mình đến ăn kem dừa là phụ thôi còn vì nước dừa free là chính không =)) vậy mà ít quá lại phải gọi thêm nguyên cốc nước dừa =)) mà gọi thêm mới ăn hết nổi cả quả ý, nhìu quá là nhìu. Kem đặc cực, mịn, k ngọt lắm nhưng mà nhanh ngấy, nạo cùi dừa ăn kèm kem mà k đỡ được 😂 45k quả này nha. Đoạn này có ti tỉ hàng kem dừa, nhưng thấy 34 và 36 nổi nhất đông nhất, chắc chất lượng cũng như nhau thôi nhỉ 😅 Nhưng mình thấy 36 hơn vì trông sáng sủa, có 2 cơ sở, 1 cái nữa ở đoạn giao với Đê La Thành, có chỗ để xe riêng nữa, nói chung chuyên nghiệp. Quán thì sạch sẽ, ngồi trong nhà mát mẻ. Buổi tối đông quá trời, khách ngồi kín cả trong nhà lẫn ngoài vỉa hè.
-
Một bữa trời nắng đi ngang qua sẵn cơn háo nước nên vào ăn vì thấy mọi người khen dãy hàng kem dừa ở Nguyễn Chí Thanh ăn ngon Ấn tượng là mấy cậu trông xe ở đây có vẫy khách nhưng không kiểu lao ra đường túm ngừoi ta lại như nhiều chỗ, chỉ khi khách đi gần tới mới mời, khá văn minh Khách vào quán đc mời ngay một cốc nước dừa nhỏ, khá ngon Menu quán nhiều món, chủ yếu về dừa, mình dùng kem trái dừa sầu riêng Cảm nhận kem là loại kem tầm trung, topping có dừa khô dừa tươi, ốc quê với quả sơ ri nhỏ, ăn kem là chủ yếu, quả dừa cùi non , ngọt, ăn hết kem ngồi nạo ra ăn hết sạch được , ngon. Giá cả trung bình, hợp lý, có thể lui tới thường xuyên
-
👍🏼Vị trí: Ng Chí Thanh gần ngã 4 La Thành. Có chỗ ngồi trong nhà và vỉa hè nhưng mình thấy đa phần mng hay ngồi vỉa hè. Có ng trông và dắt xe, mời gọi vào nhưng ko vồ vập lao ra bắt khách )) 👍🏼Menu: như đã up hình 😂. Mình gọi kem dừa và chè sầu Đà Nẵng. Kem dừa ăn khá ngon, không quá ngọt, đc bonus thêm 2 cốc nhỏ nước dừa ^^ Chè sầu thì cũng như nhiều nơi, mình ăn ko quá đặc biệt. Phục vụ nhanh, dù đông nhưng ko phải chờ lâu 👍🏼 Giá cả ko quá đắt so với mặt bằng chung Trc mình muốn ăn kem dừa lên tận Hàng Than nhưng bh ở ngay gần nhà tiện ntn mình sẽ qua thử các món khác nữaaa