Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Chè Lộc Tài - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Chè Lộc Tài - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Chè Lộc Tài - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Chè Lộc Tài - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Cafe Thạch Chè Lộc Tài - Nghĩa Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá đắt. Chè quá ngọt. Chắc bệnh chung của các quán chè Lộc Tài. Chè bình thường, không có gì đặc sắc. Quán bẩn. Quân bán kết hợp cả chè lẫn đồ ăn trưa. Thái độ nhân viên rất chán, mình gọi 2 cốc chè, mỗi cốc 20k, chè toàn đá là chính. Tổng là 40k, thế mà nhân viên và chủ hàng kiểu mình đang chiếm chỗ của khách hàng ăn (vì quán bán chung) trong khi quán vắng tang, có mỗi mình với con bạn
-
Gọi 1 đĩa khoai tây chiên, chấm vào bát xì dầu thấy có gì đó trong bát, gọi chủ quán ra thì hóa ra con gián. Chủ quán chả được câu xin lỗi, rồi kêu nhân viên đem bát xì dầu mới ra. Thái độ của nhân viên xấc xược, hỗn láo, coi thường khách hàng.
-
Quán này chỉ thích hợp với các bạn học sinh ở khu vực quanh đây. Ngoài chè, kem ra thì phục vụ thêm các món ăn kèm như các món cuốn, phở chiên.... Nhìn chung không có gì quá ngon và nổi bật. Không gian rộng rãi, có thể đi nhiều người
-
Đi dọc đường thấy nên vào thử, chè cốm không được ngon lắm, ăn cứ thấy sao sao 😹😹😹 bánh tôm giòn, béo, đĩa 35k nhưng hơi ngán với khác bánh tôm ở Đà Nẵng mình, thấy quán cũng đông khách, menu thì quá trời món ăn luôn, nhìn là ngợp :)) chắc vì ôm quá nhiều món nên khó lòng làm món nào cũng ngon đc, nói chung theo cảm nhận thì đồ ăn không đặc sắc, giá hơi cao.
-
Chụp gần xong ảnh mới phát hiện ống kính bị mờ :))) Lâu lắm cả mấy trăm năm rồi mới đến đây ăn uống. Đầu tiên là nem khoai cũng okie nhưng nem nhiều dầu quá. Chè sắn thì sắn ngon, nhưng bị ngọt và nhiều gừng quá. Mà miếng sắn cũng cắt to quá. Bánh trôi tàu cũng siêu ngọt, ăn bình thường. Phở cuốn thì ko có gì đáng nói ngoài việc nước chấm chua loét. Cuối cùng là bánh bao kim sa xấu hoắc, không có nhân chảy ra nhưng ăn lại khá ngon miệng. Giá cả bình thường. Nhân viên quên đồ khách dù quán hổng có đông :(