Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Ngõ 12 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tea Time - Núi Trúc
[Tổng hợp] - Cafe Tea Time - Núi Trúc
[Tổng hợp] - Cafe Tea Time - Núi Trúc
[Tổng hợp] - Cafe Tea Time - Núi Trúc
[Tổng hợp] - Cafe Tea Time - Núi Trúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mình đến Tea Time vì tiện đường qua đây và cũng vì hôm nay ngày được mua 1 tặng 1 nên mình chọn vị tsua đặc biệt( là tsua bình thường thêm 3 topping là thạch pudding và trân trâu) với tsua trà xanh tất cả đều là size M 34k. Cái mình khó chịu là mình đưa 100k mà nhân viên chỉ trả lại 56k nhưng mà lúc mình phát hiện ra thì đã đi quá xa để quay lại rồi với cả lúc đấy đang vội. Mình không biết là bạn ý trừ sai hay là gì. 10k đối với bạn có thể không là gì nhưng mà đối với học sinh hay sinh viên như mình thì có thể là cả một bữa trưa!!! Để cho mọi thứ tệ hơn, cốc trà sữa của mình còn bị bục ở đâu đó mà mình không tìm ra và thế là lúc đi trên đường xóc nảy, hơn một nửa cốc đặc biệt của mình đổ ra túi và còn lênh láng ra sàn xe buýt nữa. Vậy là cả một cốc trà sữa của mình coi như là đi tong. Hơn nữa trân trâu hôm nay còn bị cứng nữa😠😠😠. Từ trước đến nay mình đã đến Tea Time rất nhiều lần nhưng sau vụ này chắc là phải TẠM BIỆT TEA TIME thôi!!! Không gian ở đây thì nhỏ hẹp lại ồn ào vì các hsinh Giảng Võ và của trường Pháp gần đó hay ra đây. Chất lượng đồ uống ở đây thuộc dạng bình thường, rẻ hơn một chút so với các quán khác như tocotoco hay ding tea,... NCL MÌNH SẼ KHÔNG QUAY LẠI!!!!!
-
Đồ uống khá ổn, mình uống trà sữa đặc biệt thì thấy tốt, các vị khác mình ko biết thế nào vì chưa thử
-
Quán này khá xinh nhưng chắc chỉ hợp với các e học sinh thôi, mình k hợp lắm. - Quán nằm trong ngõ rộng để xe thoải mái, trang trí giáng sinh nhìn lung linh sáng sủa nhưng bàn ghế lại quá bẩn, mình lau mấy lần giấy mới k bị đen nữa. - Trà sữa khá là bình thường, có mùi hơi nồng kiểu không thơm vị trà mà là hương liệu ấy. Mình uống cà phê cũng k đậm nhưng cũng tạm được. - Giá cả thì rẻ. 1 cốc cỡ L có thêm thạch chỉ 39k - Nhân viên tạm được, đôi khi lơ đãng, tán phét không để ý khách lắm. Chắc là k quay lại vì dù rẻ thì vẫn quen gong cha, ding tea hơn.
-
Đây là quán cafe dẫn mình tới vs đại gia đình placevietnam đó ạ :) Mà trc quán này còn Ecard cơ nhg h bỏ mất rùii ^^ ❤️ Bữa nay team mình tới họp đội. - Mình có order Hồng Trà với trân châu sz L, uống k đường mà nó đã đủ độ ngọt rùi. Xong lát sau lại ra order thêm pudding vì còn nhiều trà quá mà hết trân châu rồi. - Bạn mình gọi Trà xanh sữa uống cx khá ok ✋🏻 - Còn thằng kia gọi Caramel uống vị như nấm hương mộc nhĩ vậy 😂😂 =))) ❤️ Bữa nay đến quán đúng dịp Noel nên quán trang hoàng khá xinh vs mấy mầu chủ đạo là đỏ - xanh - trắng, có bật cả nhạc Jingle Bell nữa 🎄 Seems Santa is coming to town =)))
-
Không quá gian quán nhỏ nhỏ xinh xinh được cái sáng tưng bừng chụp ảnh thì thích 😂. Nhân viên nhiệt tình ... Lâu lâu chán mấy loại trà sữa hay uống thì đổi gió chút Menu cũng có nhiều loại phết đó. Ở đây ngoài trà sữa ra còn có các loại bánh nữa nha :3 ✔ Vị trà sữa cũng thơm , uống ổn , cốc của mình thêm agar trà xanh cũng lạ lạ ✔️ Mình mua thêm bánh bao kim sa về ăn . Nhân ngọt vừa , ngậy ngậy mùi sữa và nhân cũng không quá lỏng đâu 👍🏻. Nói chung bánh ngon 😂 ?