Giới thiệu
- Địa chỉ: 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 31.000 ₫ - 69.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 31.000 ₫ - 69.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian rất xanh, trẻ trung, rộng và thoáng, nằm ngay mặt đường Vũ Trọng Phụng, rất tiện cho khối văn phòng gần đó Mình dùng 1 beancurd do đọc review tốt, 1 original thạch lá dứa và một Tokyo Taro (vị khoai môn). Beancurd nên ăn trước tiên vì vị khá nhạt, nếu uống thứ khác trước rồi mới ăn bạn sẽ k thấy ngon nữa. Original và Khoai môn mình đều để tan hết đá mới uống, lúc này vị rất vừa miệng, thơm, đặc biệt thích vị khoai môn, còn bạn mình uống lúc chưa tan đá đứa bị quá ngọt đứa uống vừa miệng, chắc do pha k đều tay. Thạch lá dứa thực chất k có gì đặc biệt. Cơ sở này chắc mới nên nhiều loại topping chưa có, chưa đc thử. Nhân viên phục vụ tận tình, mình mua take away còn được 1 cốc nước sâm dứa hay lá dứa j đó lúc chờ. Về giá, nếu so với sữa đậu nành vẫn uống thì quá đắt, so với trà sữa thì cũng tầm giá đó, đc cái tốt cho sức khoẻ
-
Mình đã thử 2 vị mới nhất của Soya Garden là Granita Dưa hấu và Granita Xoài. Cảm nhận ban đầu rất fresh, đúng chất organic. Mình thấy 2 vị uống khá ổn, nhưng dưa hấu vẫn ngon hơn, topping thạch trà xanh ngon, vị dưa hấu thơm, tươi mát, cốc xoài thì xoài ngon nhưng topping ngô mình uống cứ lạ lạ, vị lại hơi mằn mặn cảm giác không hợp với xoài. Quán tuy 1 tầng nhưng rộng, bàn ghế thoải mái, trang trí linh hoạt, nhiều kiểu bàn ghế, thích hợp cho nhiều đối tượng kháh hàng, tuy nhiên hơi ồn. Nhân viên phục vụ siêu nhiệt tình, tươi cười, chu đáo. À đang có chương trình được tặng combo voucher đấy các bạnnnn
-
Mình để ý là mình review soya xuyên từ cơ sở này sang cơ sở khác mà cái quái nào cũng khen không biết có bị nhạt nhòa ko nhể =))) Khổ nhưng không tìm được điểm để chê ý Cơ sở này mới mở các bạn nhé, qua ủng hộ Soya cũng như cải thiện cuộc sống ăn uống cho lành mạnh hơn đi là vừaaaa 1. Vị trí : Nằm trên đường Vũ Trọng Phụng, gần trường THPT Nhân Chính. To đùng luôn má ơi 1 tầng mà bự tổ chảng =))) nằm ngay mặt đường nhé, rất rộng rãi và dễ tìm đấy. Nhà mình ở đoạn Nguyễn Xiển nên từ khi Soya ra đây là tiện hơn hẳn, đỡ phải đi ra Hà Đông xa xôi hay ra Ô Chợ Dừa mỗi lúc lên cơn vật =))) Không gian 1 tầng nhưng siêu siêu rộng. Decor kiểu gần gũi vs thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ =)) xanh vs vàng là tông chủ đạo, nhiều cây kiểu fresh. 2. Phục vụ : Nhân viên lễ phép, các anh chị đáng yêu thân thiện dã man ý? Mở cửa cho mình vào, xong chào hỏi rất chuyên nghiệp. Mình ngồi bàn thì cũng mang nước ra cho mình uống trong lúc chờ đồ, xong lúc mang đồ ra cũng không quên câu "Chúc bạn ngon miệng". Hic cảm thấy ưng phục vụ ở đây kinh khủng, mà mình hay có cái kiểu quán nào đẹp đẹp, đồ uống đồ uống ngon đi nữa mà phục vụ như dở hơi thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay lại. Nhưng Soya chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Có thang điểm 100 cho phục vụ mình sẽ cho 100. Lúc bê đồ ra thiếu của mình 1 đĩa thạch Matcha cũng xin lỗi rối rít =))) Nói chung là ưng lắm hiuhiu. 3. Chất lượng : Đồ organic và có chứng nhận hẳn hoi nhé các bạn chứ không phải đồ vớ vẩn đâu. Đồ ăn đồ uống đều lành mạnh và có nhiều sự lựa chọn. Cơ sở này có nhiều loại bánh hơn các cơ sở khác nhưng mà mình không thích ăn bánh nên cũng không thử. Chỉ trung thành với Beancurd và Soya Milk thôi, còn lại có hay ko ko quan trọng =)) mà Soya mới ra vài loại đồ uống mới như Dưa hấu hay Xoài gì đấy mà mình bị dị ứng cả 2 loại hoa quả đấy nên không thử được :( bạn nào thử được thì về review cho thiên hạ vào ngó cái nhé :( Beancurd là kiểu như tào phớ ý =))) ngon, mềm mịn, đúng kiểu tan ngay trong miệng. Soya milk thì thôi khỏi bàn mình nghiện thật sự. Ngon, không hề bị ngọt các bạn nhé, vì mình là 1 con không khoái ngọt. Uống thanh mát, mà rất tốt cho da dẻ nhé. Ở đây topping đa dạng nhưng mình hay order Thạch lá dứa hoặc là Trân châu Caramel. Trân châu ngọt mềm, không bị cứng, vừa phải, không quá ngọt. Thạch lá dứa thơm. 4. Gía cả : Đồ organic nên các bạn đừng đòi hỏi giá thấp nhé, thề luôn những cái gì liên quan đến Organic giá đúng kiểu chát, nhưng mà chát kiểu đắt xắt ra miếng =))) đồ chất lượng, lại đạt chứng nhận quốc tế, uống đảm bảo mà an toàn hơn trà sữa nhiều. Từ ngày biết Soya mình bỏ hẳn Trà sữa mà, không hứng thú nữa. Đang có mấy cái phiếu combo voucher đấy, không biết hạn đến bao giờ nhưng mình gọi combo 1 beancurd cùng 1 soya milk size M hết 57k, hình như có voucher đc giảm 40% so vs giá gốc thì phải. Ưng cái bụng mà cái ví cũng không phản đối gì =))) Túm lại là đóng họ ở Soya dài dài. Nghiện đồ ở đây đến mức mà nếu có điều kiện mình nghĩ là 1 tuần mình phải cố 2 bữa =)))) Siêu yêu Soya <3 Mong Soya phát triển dài lâu và mạnh mẽ hơn nữa nhé! #soya #beancurd #soyamilk #soyalover
-
Cả nhà mình gọi Yin Yang Nobunaga M, uống vào không biết nước gì, k biết có phải đậu nành giang cháy hay soup đậu nành khê nữa Mà giá thành thì đâu có rẻ Các bạn muốn đặt thì cần xem xét kỹ trước khi mua nhé! =(((
-
Granita Dưa Hấu uống rất nhẹ và vừa, cảm giác rất dễ chịu và hoà quyện, thạch trà xanh cũng rất hợp. Granita Xoài cũng rất ngon nhưng cảm giác hơi “nặng” hơn một chút, topping ngô mặn k hợp lắm. Nhìn chung khá dễ uống. Hojicha latte vị hơi nhạt thì phải, do k ấn tượng lắm. Bánh cheese nhỏ vừa không quá ngấy, kết cấu vừa phải k bị đặc khá dễ ăn. Decor đẹp, nhưng chỗ ngồi dành cho 4 người hình cái vòm màu vàng hơi bí, chưa kể ghế xa bàn quá ngồi hơi khó chịu, đc cái có ổ cắm, có thể ngồi đây làm vc đc