Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 6, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Sopresso - Fresh Fruit & Milk Soft Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Sopresso - Fresh Fruit & Milk Soft Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Sopresso - Fresh Fruit & Milk Soft Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Sopresso - Fresh Fruit & Milk Soft Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Sopresso - Fresh Fruit & Milk Soft Ice Cream
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lotte gần nhà mình, vào đây rất nhiều rồi mà chưa thử món này nên hôm nay ăn thử xem sao. + ĐỊA ĐIỂM: tầng 6, gần mấy quán đồ Hàn rất dễ tìm tại thật ra chỗ này cũng bé. + KHÔNG GIAN: nói chung về tầng 6 ở lotte chuyên hàng ẩm thực, có khá nhiều hàng nổi tiếng ở đây, không gian nhỏ, hơi ít hàng nhưng được cái mặt bằng chun về chất lượng là tốt. Quán này trang trí khá dễ thương, bàn ghề mỗi tội hơi thấp chút. + BINGSU: 1 bát này to dã man con ngan luôn, có thanh long, mít, xoài, dâu, kiwi, đậu đỏ, bên trên thì bình thường là 1 miếng trứng, nhìn giống trứng ghê:))) cơ mà tại mình đi tối nên hết thạch thay bằng kem, ăn cũng ngon lắm. Bên trên lớp kem có 1 miếng dưa vàng. Đá xay khá mịn nhưng không thơm mùi sữa, ở phía dưới vẫn hơi vón cục chút. Kiwi hơi chua, xoài ăn khá ngọt. 1 bát to bự này ăn được 3 - 4 người, 2 mạng ăn như bọn mình thì thật ko thở nổi😋😋😋 mình có gọi sinh tố dâu uống cũng khá là ngon nữa. Bing su không có siro mà được kèm theo 1 đĩa siro 3 vị ăn kèm, xoài, dâu và 1 vị nữa mình không nhớ nhưng mình thích xoài nhất. + PHỤC VỤ khá ổn, khá nhiệt tình và hay cười với khách. Có 1 bạn phục vụ béo béo nhìn rất cute🤗🤗🤗 +GÍA CẢ so với mặt bằng chung các quán khác thì có đắt hơn một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Menu ở đây cũng giống như các hàng khác, vẫn là các vị cơ bản thôi, không có vị nào lạ lắm để mình tò mò muốn thử. Bingsu giá khoảng từ 70k - 85k. Mà hình như ở đây chỉ có 1 size thôi. Nói chung mình khá ưng và chắc sẽ quay lại phục thù một ngày nào đó:))))
-
Hàng này thì mình đã review địa điểm rồi, vào lotte lên tầng 6 và nó khá gần lối đi. + KEM : có khá nhiều vị nhưng tại thích blueberry nên đi đâu cũng gọi vị này, mùi thơm, trang trí đẹp nhưng berry chưa ngọt lắm. Vị xoài siêu ngon, xoài ngọt lắm ý. Nhìn chung thì kem khá nhiều nhưng không có gì quá đặc biệt, bao gồm kem tươi khá là mịn, hoa quả và siro ngoài ra còn có thêm 1 cái ốc quế. + PHỤC VỤ: mình cũng không biết nói sao về phục vụ ở đây nữa, quán nhỏ nên nhân viên phục vụ cũng chỉ có một bạn thôi, điểm cộng là rất chịu khó cười với khách nhưng điểm trừ là hơi lơ đãng, khách gọi mãi mới được mà quán nhỏ nên không muốn gọi to. + KHÔNG GIAN: nhỏ nhỏ, trang trí khá dễ thương nhưng bàn ghế hơi thấp, ngồi hơi mỏi. + GIÁ CẢ: khoảng từ 40k đến 65k tùy loại.
-
Bingsu hoa quả rất tươi và đặc biệt có nước sốt các vị rất là lạ miệng 😝😝😝. Vị trí chỗ ngồi k được sang trọng lắm nhưng cũng khá là thoải mái, Không gian hơi bé, chỉ có 1 gian để ngồi . Nhân viên phục rất là thân thiện, nhiẹt tình luôn cười với khách hàng. Một bát này 3 người ăn là vừa và có thể gọi thêm trà, có rất nhiều loại trà cả nóng và lạnh. Bingsu cũng đủ lọai luôn, bingsu ngũ cốc ngon lắm. Giá cả thì không rẻ cho lắm trên lotte mà. 1 bát này mình ăn là 150k nhưng 3 ng thì chia ra cũng bình thường:))
-
Hôm nay mình gọi strawberry patbingsu, strawberry cream Dâu khá chua :(( ăn bằng cốc giấy :((( giá thành khá chát mà cốc quá bé, ko phù hợp vs hssv :(( không gian bé nhưng gọn gàng và sạch sẽ, nhân viên thân thiện và lịch sự :)) Ncl sẽ quay lại để thưởng thức món khác
-
Nằm trên tầng 6 lotte, ko hề khó tìm. Bibibap bingsu khá to, 3 người ăn là vừa. 150k/bát Đá bào mình thấy bình thường, những chỗ khác vị sữa thơm hơn , tuy nhiên hoa quả khá tươi, ăn ngọt Trung bình 50k/người. Không phải là đắt Nếu đi chơi trên lotte, chắc chắn sẽ quay lại ^^