Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa San San - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa San San - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa San San - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa San San - Triều Khúc
[Thực đơn] - Cafe Trà Sữa San San - Triều Khúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bình thường mình hay ăn ở San San bên Ao Sen, sữa chua mít bên ấy siêu ngon ấy. Ăn thử ở đây chỉ vì gần nhà nhưng khá là thất vọng. Đắt hơn và bát cũng ít hơn. Sữa chua mít chỉ có mít và thạch, không có thêm hoa quả như bên Ao Sen. Bát ở đây cũng khá bẩn. Tóm lại là chắc mình vẫn trung thành với bên Ao Sen thôi :))
-
quán không phải là khó tìm đặc biệt với sinh viên học viện bưu chính viễn thông vì thấy khách đến quán chủ yếu học sinh sinh viên. có 2 quán san san cạch nhau, cùng là 1 quán cả, bên rộng hơn thì không có ai coi, cả nhân viên đều sang cả bên gian bé hơn, làm đợi mãi phải chuyển sang gian nhỏ :(( sang tận gian nhỏ có nhiều nhân viên hơn mà tác phong cũng chậm như gì, ngồi từ lúc trời còn sáng đến lúc trời tối luôn mà mình chỉ có gọi 3 món bọn, đồ gọi thì không làm luôn, thấy lâu quá hỏi có chưa thì lúc đó mới ra đi làm cho bọn mình :(( đồ ăn ở đây cũng ok, ăn rất được nhưng cái tác phong chậm chạp, không biết xin lỗi khách vì chậm trễ thế này chắc sẽ không quay lại nữa :(((
-
Quán nằm trong đường Triều khúc, đi vào một đoạn là thấy thôi. Có rất nhiều các loại đồ uống, từ trà sữa đến sữa chua, kem xôi, ... Nhiều lắm chắc cả trăm loại 😂. Mình gọi hoa quả dầm kem, hoa quả dầm bt và chè thập cẩm. Các món đều rất đầy đặn và bắt mắt, nhiều loại hoa quả, có cả kiwi, hôm thì được lát dâu tây ❤️. Ăn vừa miệng không ngọt quá như nhiều quán khác. Nhìn chung đồ ở đấy khá chất lượng và phù hợp với giá tiền 👍
-
📌 Quán này rất dễ tìm, nằm ở ngay đầu đường Triều Khúc, gần Nguyễn Trãi. Không gian bé, kê được tầm chục cái bàn. Để xe ngay ở vỉa hè trước quán. 📌 Đồ uống ở đây phong phú, nhiều loại lắm có cả đồ ăn nữa mà giá cũng rẻ. Mình gọi 4 sữa chua mít với 1 cóc dầm bò khô mang về. Sữa chua mít 17k/cốc ngon, được nhiều có cả kiwi nữa. Cóc dầm thì không ngon mà lại bị cay quá. 📌 Cô bán hàng khá là thân thiện và nhiệt tình nhưng mà điểm trừ là làm cực lâu dù quán không đông khách.
-
▶ Địa điểm: đi từ Nguyễn Trãi rẽ vào Triều Khúc thì quán ngay bên phải. ▶ Không gian: vỉa hè nhỏ nên không có nhiều chỗ để xe. Trong quán khá rộng. Kê nhiều bàn ghế. Nhìn chung khá sạch sẽ. ▶ Đồ uống: Menu có rất nhiều loại với môt số loại tên na ná như nhau. Mình gọi trà sữa dưa vàng pudding còn bạn mình trà sữa cafe pudding. Giá cả bình thường, có thể nói là khá rẻ. Tuy nhiên đi kèm là chất lượng. Uống thì cũng được không vấn đề nhưng chỉ tội không ngon. Trà sữa cafe thì có vị y như cafe không nói, trà sữa dưa vàng có lớp váng váng gì màu vàng lúc nhân viên bê ra. Vị không hề đặc trưng một tí nào. Trong cốc thì có 2 loại thạch. Thấy 1 loại màu trắng, dạng hạt dính vào nhau. Còn 1 loại màu xanh (giống trong chè Khúc Bạch, hình như là pudding à (?), vị là lạ, chả rõ là mặn hay ngọt). ▶ Nhân viên: 2 bạn nữ làm cũng khá nhanh. Và thái độ tương đối vui vẻ, thân thiện. 🎈🎈🎈 Có quay lại hay không à, chắc hết quán mở may ra mình quay lại 😂 Hôm đấy đi cũng vì quán định vào đóng cửa rồi nên vào tạm.