Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Salut Deli & Juice Bar - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Salut Deli & Juice Bar - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Salut Deli & Juice Bar - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Salut Deli & Juice Bar - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Salut Deli & Juice Bar - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mình đến đây với bạn đi 5 ng đến từ 7h15 để chọn bàn đỡ đông, bạn mình 3 người đến hơi muộn và nhận được thái độ cực tệ từ anh chủ quán ( vì thấy cầm ví thanh toán khách không biết phải chủ không) đầu tiên là anh ấy nói như đuổi khách và sau đó thậm chí còn cãi nhau với bọn mình về việc nước dùng cay hay không, trong khi ord đã được hỏi ít cay hay cay thường, chúng mình chọn ít cay, và được nhận 4 nồi cay ít và 1 nồi cực cay Sau khi hỏi xin được thay nước đã bị anh chủ nói lại rất hơn thua và thái độ rất mất lịch sự trước mặt bao nhiêu người cãi nhau với khách và đương nhiên là bọn mình phải tự giải quyết giữa 5 nồi với nhau. Chúng mình bỏ tiền chứ có xin xỏ gì đâu Riêng về thái độ phục vụ mình xin cho -10 điểm Về chất lượng: nhìn chung giá và số lượng thịt ổn cho 1 nồi, ăn cũng khá đậm đà chứ không nhạt nhẽo thiếu vị -> 7 điểm
-
Lẩu FA 1 người có vẻ hot. Lần đầu tiên mình ăn là ở Cafe cây xăng Tạ Quang Bửu. Không đến sớm là quán cũng hết chỗ đấy. • Nồi lẩu: gồm đậu miếng, 2 em Ngao, nấm, mấy miếng thịt, nấm kim châm, Rau bắp cải, Thịt lợn, 1 em Tôm tươi, 1 miếng ngô mỏng, 1 cuộn mỳ và 1 miếng cà rốt hoa và 1 miếng cà chua trang trí. • Nước lẩu Thái đậm đà, chua chua cay cay, húp xì xụp mùa đông lành lạnh thì tuyệt vời. $ 89k/ nồi/ người ăn cũng no lắm ấy.
-
Ăn hai lần. Cực kì ngon và nhiều. Giá siêu yêu ❤️️. Không gian thì rộng vì là vỉa hè, nhưng cũng là vỉa hè nên bị tối. Nhiều khu vực bàn ko có đủ ánh sáng. Anh chủ quán tốt bụng, tích cực chạy đồ cho khách mặc dù có nv. Vì nguyên thuỷ đây là một juice bar nên nc ở đây thì ngon miễn chê. Giá cũng rẻ. Mọi người có tgian nên qua thử
-
Dạo trước ở gần quang trung cũng biết đến quán lẩu này r nhưng nay mơis co dịp thử Lẩu có hai loại cay va siêu cay nhưng là đứa ăn dk cay nên la cái cấp siêu cay mình vẫn thấy bt Lẩu 1 ng ăn là vừa tầm k bị no quá đỡ ngấy Nhược điểm là ngoài lẩu quán cha có cái j ăn kèm nữa 😒😒😒
-
Đoạn này đi qua bình thường mình chẳng để ý đâu, nếu không xem địa chỉ thì cũng chẳng chú ý mấy. Quán hơi nhỏ, phải ngồi ngoài vỉa hè, mùa đông còn đỡ chứ hè là hơi khổ đó nhưng vì ngon nên có thể tha thứ được. Nước lẩu có mấy loại cơ nhưng mình gọi loại lẩu thái cay vừa. Set này khá nhiều, có ngao, tôm, rau cải thảo, thịt bò, nấm kim châm, gà, đậu, mỳ vằn thắn. Váng đậu nếu muốn ăn phải gọi thêm 25k/ đĩa mà nó siêu ít luôn. Đồ uống thấy nhân viên giới thiệu toàn trà hoa quả nên mình gọi trà đào, uống được, 25k/cốc nhưng mình thấy không hợp ăn với lẩu tí nào. Phục vụ nhanh dù mặt nhân viên không thân thiện lắm. 1 set là 89k nhé.