04-08-2024 09:22

Cafe Sách

Cafe Sách

Giới thiệu

- Địa chỉ: 440 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 37 191 527
- Giờ mở cửa:  07:00 - 21:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Tổng hợp- Cafe Sách
[Tổng hợp] - Cafe Sách

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    09-08-2018 10:56:01
    Chẳng rõ đây là quán cafe hay là thư viện cổ nữa. Sách ở đây nhiều nhất trong các hàng cafe sách mình đa từng đi. Từng dãy kệ sách to dài phủ khắp phòng. Trong quán còn không hề có wifi luôn, nên yên tâm đến đây thì chỉ có đọc và đọc thôi. Sách ở đây cực kỳ phong phú về thể loại, dành cho mọi lứa tuổi. Thích hợp nhất là nhâm nhi một tách cafe rồi đọc một cuốn tiểu thuyết cổ điển. Chỉ có cafe và sách, không bị ảnh hưởng bởi những thứ diêm dúa hoa lệ khác <3
  • 8.0
    09-08-2018 10:56:01
    Vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê, lại vừa được đọc những cuốn sách mà mình ưa thích quả là một trải nghiệm thú vị. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của phố phường Hà Nội cùng guồng quay hối hả của cuộc sống, cần lắm những phút giây thư giãn như vậy. Một không gian hoàn toàn khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn khi bước vào. Với các giá sách to và dài với đầy đủ các thể loại sách, bạn tha hồ lựa chọn cho mình những cuốn sách ưa thích trước khi gọi cho mình một thứ gì đó để nhâm nhi. Ngoài cà phê bạn có thể chọn cho mình kem, sinh tố, nước ép và nhiều nữa.... Hãy đến thử 1 lần bạn nhé.
  • 10
    09-08-2018 10:56:00
    Nói sao nhỉ, một thư viện cá nhân của một ông cụ mê sách, truyền cái mê ấy sang con trai ông và một số người bạn cùng nhiệt huyết trong nghề sách. Mấy chục năm trước, sách là do ông sưu tầm nhưng hiện nay đã có những người làm sách đều đặn gửi tặng ông những đầu sách mới. Gia tài sách của ông được xây dựng như vậy, và ông lại chia sẻ nó cho những người bạn khác. Giá cà phê trà nước 15k/ly chắc để cho có lệ, có ngồi cả ngày ông cũng chào đón á. Vì ông kể khách của ông phần nhiều là các bạn sinh viên lân cận, tìm đến hoặc vì không có đủ sách, nhưng phần nhiều là vì không có không gian làm việc/học bài. Còn hỏi vì sao bao nhiêu cà phê sách ở HN mở rồi sập, còn ông vẫn sống khoẻ. Ấy vì "ông không kinh doanh sách, cũng không kinh doanh cà phê, ông chia sẻ đam mê"! Câu nói nghe sặc mùi "triết lý kinh doanh" nhưng cứ thử ghé góc nhỏ của ông, maybe là bạn sẽ chẳng quan tâm nhiều đến vậy đâu. Vì nơi đó chỉ có ông, có sách, và cà phê, với rất nhiều cây xanh với đôi con gà, vậy thôi.

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan