Giới thiệu
- Địa chỉ: 300 - 302 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới mở to đùng 2 tầng rộng thoáng mát tại mặt đường Nguyễn Trãi 😈 mò vào thử thì menu vẫn thế :)) uống olong đào dâu tây cũng ok giải khát ổn. Deco đẹp, trang trí tường cũng đẹp, rông rãi thoáng vô cùng. Nchung là ổn.
-
Royaltea nhưng ko phải là royaltea mà lại là royaltea :v Mới mở gần nhà mình nên gọi về uống thử, nhưng xin lỗi ,kem cheese ở đây ko ngon như m bình thường uống, trà sữa hơi chát. Thôi thì ai uống đâu ngon thì sẽ quay lại lần 2 thôi, nhưng ko phải m, dù gần nhà:(
-
Đây là lần t2 đến quán, lần đầu tiên thì khá ấn tượng vì không gian sạch sẽ, yên tĩnh phù hợp để làm việc. Nhưng lần t2 thì ko thể chấp nhận đc: 1. Lúc order xong, 3-4 nhân viên đứng túm tụm vào nhau chỗ pha chế nhưng nhân viên nhận order vẫn bắt mình đứng chờ đồ uống vì KHÔNG CÓ NHÂN VIÊN. Trong khi mình tay xách nách mang và nhờ một cách tử tế em mang lên giúp c nhưng vẫn một mực đòi mình đứng đó chờ lấy đồ. Sau khoảng 30 giây đứng chờ, thì nhóm nhân viên vẫn ko đi pha chế đồ mà nc với nhau, mình qđ ko đợi nữa và nhờ nhân viên mang đồ lên. 2. Quán bật nhạc quá to, quá ồn ào, mình lịch sự di xuống nhờ nhân viên giảm nhạc đi để làm việc và ko quên cảm ơn nhưng nhân viên hình như điếc, nhạc còn to hơn. 3. Sau khi khách rời đi, đến 1-2 tiếng rồi vẫn không có nhân viên nào lên dọn đồ đi. Các bàn xung quanh mình bẩn dã man, giấy, cốc. Trong khi 2 lần đi xuống để nhờ bật nhỏ nhạc thì nhân viên vẫn đang vô tư ko biết đang làm gì dù chả có khách mới :)) Nói chung là chả khác gì đuổi khách!!! Quán trà sữa giờ nham nhảm, làm ăn kiểu này là tự giết mình đấy!!!
-
Bạn mình ra mắt ny nên được ny bạn khao trà sữa hihi 😂 💋 Vị trí: Quán nằm khá to trên đường Nguyễn Trãi. Ngay gần Dingtea ý ạ. 💋 Đồ uống: Mình uống trà olong trái cây. Khá mát và ngọt vừa. Nhìn chung là vị được. Mà vị trà olong cứ làm mình liên tưởng đến chút ngậy ý. Trà cam vàng quế vương của ny mình uống cũng ngon. Nhìn chung cả 2 loại đều khá ngon và ok ạ. Bạn mình uống trà có kem cheese. Kem cheese sáng đặc, ngon. Kết hợp với vị trà ngọt vừa mình khá ưng ạ. Matcha Uji mình k thử nhưng bạn mình hài lòng nên mình nghĩ chất lượng ok. 💋 Giá cả: Tầm hơn 50k 1 người. 💋 Không gian: Quán cũng rộng rãi, thoải mái. 💋 Nhân viên: Phục vụ bình thường.
-
Đồ uống ở đây món nào mình order cũng ổn. Kem cheese bên trên sánh đặc, mịn màng và thơm mùi phô mai, mình chọn trà xanh (0 đường 50 đá) thì thấy trà đậm, thơm và dễ uống, có vị chát nhen so với các loại trà khác. Các dòng trà trái cây ngoại trừ ly có mấy láy chanh xanh bên trong như hình í, thì tất cả đều ngon hết, trà có vị chua ngọt dễ uống, trà cũng đậm đà nên uống không bị nfans. Nhân viên thân thiện nhiệt tình, món ra siêu chậm chờ phê luôn.