Giới thiệu
- Địa chỉ: 64 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Trần Đăng Ninh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Trần Đăng Ninh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Trần Đăng Ninh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Trần Đăng Ninh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Trần Đăng Ninh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm đó thấy royaltea trần đăng ninh mở đồng giá 29k nên bọn mình goi ship về 2 cốc trà sữa kem cheese cùng 1 cốc trà bá tước kem cheese tất cả đều có thêm trân châu trắng, đặt qua deli . 2 cốc trà sữa kem cheese rất nhạt nhưng vẫn uống đc , trân châu trắng vị bình thường hơi ít nhưng mà giảm giá rồi nên cũg ko kêu gì . Nhưng cái cốc trà bá tước của mình thì ko chấp nhận đc , khi giao đến trông cốc "trà" của mình có màu vàng vàng hơi đục , cứ coi như là do kem cheese bị hòa vào nên đục nhưng cũng ko thể nào có cái màu trà như thế đc , nhưng mà mình cũng chưa nếm thử trà bá tước lần nào nên cứ uống thử . VỊ CỦA NÓ Y CHANG XÀ PHÒNG RỬA BÁT 😖 , chỉ khác là nếu pha xà phòng thì sẽ đắng còn cái này thì ko đắng. Mình cứ nghĩ rằng miệng mình có vấn đề nên cho luôn mấy ng bạn thử và méo ai uống nổi cả . Sẽ ko bao h chi ra 29k để mua một cốc nước rửa bát nữa.
-
Vị trí: Dễ tìm, lại đi từ nhiều đường vào, đường nào cũng rất tiện nhé :3 Chỗ để xe: Tuy không rộng rãi nhưng có nhân viên trông giữ, dắt xe khi khách về. Nhân viên: bình thường, không quá niềm nở cũng không quá lạnh nhạt. Không gian: đẹp 👍 tầng 2 có ghế ngồi, tầng 3 ngồi bệt. tầng 3 thì hơi bí một tí. bất tiện là nhà vệ sinh tầng 3 hỏng, còn nhà vệ sinh tầng 2 lại rất thấp, bé và tối. Đồ uống: hơi ngọt và mùi siro hơi nhiều, kem cheese ngon
-
Quán nằm ngay ngoài mặt đường trần đăng ninh nên rất dễ tìm nha các bạn Đến nơi thì có bác bảo vệ ra dắt hộ xe cho khách Quán có 3 tầng nhưng cũng không rộng lắm . Đặc biệt là có tầng có gế có tầng không nhé . Ai thích ngồi bệt hoặc nằm ra sàn thì lên tầng 3 nha )) mỗi tầng đều có nhà vệ sinh Đồ uống thì royatea nên siêu ngon rồi đặc biệt là kemchesee Nhân viên tạm ổn . Nhưng khồn được niềm nở lắm. Vẫn sẽ quay lại ủng hộ quán
-
Quán có 3 tẩng rộng rãi, mình cắm cọc ở đây suốt 2 tuần ôn thi vì quán khá vắng, tầng 3 gần như hôm nào cũng chỉ có 1 mình mình ngồi học. Tầng ngồi bệt thoải mái, mỗi tội mấy cái gối hơi hôi=)) và nhiều kiến vch luôn cứ uống hết xong để cốc đấy học 1 lúc quay ra là đầy kiến bâu rồi. Cơ mà nó cũng không ảnh hưởng lắm. Đồ uống thì hơi đắt, bỏ ra 70k cho cốc trà kem cheese thêm trân châu thì hơi tiếc :p đợt trc có khuyến mãi trên meete còn có 35k/cốc nên ngày nào cũng ra 😂 Mình đã thử trà xanh royal (chỉ thấy vị chát- ko thích lắm), trà hoa hồng (nhớ giảm đường vì nó siêu siêu ngọt và sặc mùi siro hoa hồng- ko gọi lại đâu), ô long sakura (nhạt lắm chả thấy vị trà gì cả), ô long hoa đào( như sakura), hoàng gia (đậm đà và hợp khẩu vị mình nhất- cũng là món đắt nhất luôn 😂) Kem cheese đa số đều đặc và ngậy, ngon, pha ko đều tay lắm nên có hôm k đc ngon bằng các hôm khác. Cho ít trân châu cực :( 10k mà được có tí thôi, trân châu đen chán hơn các quán khác, trân châu trắng thì sật sật ăn ngon hơn. À có nv dắt xe nhưng ông ý làm ăn lười vch toàn ngồi xem đt vs hút thuốc 😑 Wifi ở quán rất nhanh nhé! Tóm lại là: không gian đẹp, phù hợp học nhóm và thích ngồi yên tĩnh, đồ uống cũng ngon, wifi tốt!
-
Không gian nên đến, đồ uống nên thử!!!!! Đây là quán ruột mỗi khi mình hẹn hò với đứa bạn thân, mình cực kì thích quán này, điểm khiến mình ấn tượng ở quán là dịch vụ hơn cả chất lượng. Hôm nay mình đến quán với any, mình gọi trà hoa quả royal đặc biệt và một trà xoài kemcheese. Đầu tiên, về cách phục vụ. Nhân viên phục vụ đáng yêu vô cùng, chào hỏi lúc mình đến và lúc mình ra về, thân thiện lắm, anh order đáng yêu, bạn pha chế nhanh. Thứ hai, không gian quán sáng, có nhiều góc sống ảo. Không gian ở đây nhìn đáng yêu, kiểu cute cute, thân thiện, sạch sẽ. Thứ ba, về chất lượng: - Trà hoa quả royal mình uống mình không thích lắm vì ngọt, nhưng lần sau mình uống chắc phải giảm lượng đường, thơm, có vị của dưa lưới, có mấy lát hoa quả là chanh, táo, cam và dưa hấu, mát, nói chung là nếu giảm lượng đường thì ok, tuy nhiên giá là 57k thì hơi chát. - Đồ uống MUST try của quán là trà xoài kemcheese, thơm ơi là thơm và ngậy ơi là ngậy. Người yêu mình không thích trà sữa lắm mà còn phải khen đó, trà có vị tươi thêm lớp kemcheese sướng cái mồm vì tớ có uống ké =))), trân châu đen đen giòn giòn cũng ok. Góc sẽ quay lại, nhân viên đáng yêu, đồ uống ok!!