Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình uống đây 2 lần. Một lần bảo cho ít đường thì các bạn í vẫn cho như thường. Lần tiếp thì chờ 15' ko thấy gọi trong khi số tiếp theo đã lấy đc rồi. Mình hỏi thì mới thấy cốc của mình đã pha xong nhưng ko ai đậy nắp và gọi cả. Mua về nên lúc mang về nhà mới nhìn rõ ko có trân châu mà cũng ko có đường. Các quán royal tea chỗ khác các bạn còn pha kiểu lấy tay bốc với liếm cheese rất mất vệ sinh. Lúc khách nhìn mới lấy gắp.
-
Quán royaltea này giờ mở nhiều ghê, khắp hà nội luôn rồi. đợt quán mới khai trương bên phung hưng này mình có ghé qua buổi snags nên khá vắng không phải xếp hàng bon chen như mọi lần đỡ cực bao nhiêu. nhân viên phục vụ khá tốt nhẹ nhàng điềm đạmm, order nhầm chô mình xog sửa và đền bù ngay. đợt đấy chưa có trà hoa quả nên mình chỉ order trà sữa trân châu trắng và trành xanh royal kem cheese thôi. trà xanh thơm đậm vị và hơi chát chát thêm lớp kem cheese snahs mịn ngạy ngậy, nhưng kem cheese đk ít quá lớp kem mỏng quá. trà sữa trân châu trắng vị oki ko có gì đặc sắc.
-
Trước ngồi uống ở quán thì rất ok mà hôm nay gọi 4 cốc giao về nhà cảm giác hơi thất vọng. Kem cheese thì ít, trà xoài tươi với trà xanh dâu tây kem cheese thì như kiểu xay toàn đá, từ chỗ cửa hàng giao về nhà mình ở cửa bắc mà tách thành 2 lớp nhìn toàn nước chả thấy xoài hay dâu đâu cả. Trước mình hay gọi bên giảng võ vì gần cơ quan mà giao đến rồi mình mang về nhà trà xoài vẫn đặc nguyên, không hiểu ở đây các bạn pha chế kiểu gì. Chưa kể trà hoa quả mà đưa ống hút trà sữa bình thường to quá không cắm được để uống. Mặc dù rất thích royaltea nhưng lần này thực sự không thể hài lòng với chất lượng của cửa hàng.
-
View quá căng, đoạn nằm dưới khách sạn sang trọng xong lại 2 mặt phố nữa chứ. Không gian rộng rãi ấy thế mà chưa lúc nào thấy vơi khách mới lạ chứ các mẹ ạ, ngồi tràn lan hết ra vỉa hè vẫn chả thế đủ sức chứa. Bên trong thì máy lạnh thành máy nóng, nhạc nhẽo kpop các kiểu trộn với tiếng nói cười thành như cãi nhau. Order xếp hàng cũng phát chán luôn, nên uống socola cake cream cho bác nào thích ngọt nha, ôi em mê em nó lắm í, ngon lắm xịn lắm. Hay double oreo cũng không tệ đâu, kem cheese có vẻ như ngày càng ít :(( Nhân viên tưng tửng, đông quá chả trách được. Giá cao, đề nghị giữ nguyên pha chế đừng làm bớt nguyên liệu ahuhu.
-
Mình có đặt mua trà xoài kem cheese qua delivery now. Có tham khảo rồi, mà uống cốc trà chỉ thấy nhạt nhạt có vị xoài hơi hăng hắc. Cheese về cuối thì ngậy có vị mặn. Ngoài ra nắp đậy cốc k biết do bạn shipper hay cửa hàng để bẩn kinh khủng :( nhìn mất hết cả cảm tình lúc cắm ống hút vào. Tổng thể phong trào trà cheese thôi chứ mình thì đánh giá để bỏ ra từng ấy xèng mua cốc trà ở đây k nên!!!