Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Phố Huế (98 Lê Văn Hưu), Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Phố Huế
[Thực đơn] - Cafe Royaltea - Phố Huế
[Món ăn] - Cafe Royaltea - Phố Huế
[Món ăn] - Cafe Royaltea - Phố Huế
[Món ăn] - Cafe Royaltea - Phố Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau 2/3 ngày uống trà sữa khuyến mãi để lại khá nhiều dư âm và khoái cảm 😂😂😂 ✅ Vị trí: Mặt tiền phố Lê Văn Hưu, ngay sát ngã tư giao Phố Huế, Nguyễn Du và Lê Văn Hưu và đặc biệt là gần nhà 😍😍😍 ❎ Đỗ xe: Hình như quán hơi ít chỗ đỗ xe, cả 2 hôm đến đều thấy hiện tượng sắp kín chỗ 😂😂😂 chắc là do đang khai trương và chạy chương trình khuyến mại ✅ Nhân viên: max niềm nở và thân thiện nhé, hình như có anh béo béo là chủ, cho 💯 điểm luôn 👏👏👏 ✅ Đồ uống: Luôn tin dùng và gọi Matcha kem cheese đầu tiên 😋😋😋, mấy đứa bạn uống thì kêu vị sữa đặc hơi đậm, còn mình uống thấy bình thường 😂😂😂 chắc tại hảo ngọt. Nói chung là ổn, mai kia lại qua uống các vị khác xem thế nào. ✅ View: Quán có 2 tầng, tầng dưới thì để order và lấy đồ đem về, ngoài ra còn có ghế bên ngoài nữa nhưng khá là ít, chủ yếu thấy mọi người lên trên tầng. Tầng 2 thì rộng hơn, có chỗ check in sống ảo.
-
Royaltea này cũng mới mở thôi. Không gian mình thấy rộng rãi và quán nằm ở ngã tư Lê Văn Hưu và Phố Huế nha. Đối diện là Chachago luôn Mọi khi mình hay gọi Trà sữa kem cheese + trân châu trắng thấy ngon. Hôm nay đổi món, thấy bạn giới thiệu là Hồng trà kem cheese ngon lắm, vị trà với cheese "ăn rơ" với nhau nên cũng to mò muốn thử. Công nhận là ngon ạ, vì hồng trà khá đậm, kem cheese hôm đó phải nói là perfect luôn ạ. Vị ngậy vừa phải, ko quá ngọt cũng ko quá nhạt. Nói chung là ok và sẽ quay lại 👍😘😍
-
Sau một bữa nướng đẫm đầy thì trà hoa quả đúng là cứu cánh. Dạo này chả thích trà sữa hay kem sữa gì hết, chỉ cần cốc trà chật cứng hoa quả như kia là đủ dồi, các chị em thì vẫn trân châu với matcha đều đặn. Cốc hoa quả siêu ưng vì lèn chặt hoa quả luôn. Có dâu, dứa, táo, cam... xắt miếng vừa, uống cùng nước trà pha cam tươi và syrup, phần trà đặc cực, mình pha thêm một đống đá với nước vào vẫn thấy vừa miệng, đâm ra một cốc mà uống được bao nhiêu là nhiều ý. Quán còn cho thêm cả thìa nhựa để ăn nữa tâm lý ghê. Mấy cốc khác không thử nên hông dám nhận xét nha.
-
Đã ăn một bữa buffet lẩu nướng đẫm đầy rồi nhưng về vẫn phải nốc thêm mấy cốc trà sữa mới chịu được cơ Chị em trong team gọi uống chung nên được thử một lúc mấy vị luôn. Trà hoa quả thì vẫn thích nhất với cái mùa đông hanh hao này, trà đậm, hoa quả tươi, ngọt vừa khá là ưng Trà sữa trân châu thì hơi ngọt xíu nhưng ngậy ngậy nên tạm chấp nhận. Trà matcha thanh mát kết hợp với kem cheese khá chuận nha, chỉ tội no quá mà tẩn cốc đấy thì hơi ngấy ạh . Chính ra là trà xoài kem cheese được hơn đấy, vừa có sự mát ngọt của xoài, béo béo của kem phomai.
-
Quán này mở được mấy tháng rồi và mình có qua đợt khai trương, được giảm 30%. Hôm đó uống dở lắm, tưởng vào quán fake =]] Nay mới qua lần 2. Và lần này trà sữa rất ngon 😂 Không gian rộng rãi, lần nào vào cũng thấy có nhóm bạn ngồi chơi bài. Các bạn nhân viên nhanh nhẹn và thân thiện. Quán đang có đồng giá nếu mua vào tối. Mọi người có thể tranh thủ.