Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Phan Kế Bính
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Phan Kế Bính
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Phan Kế Bính
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - Phan Kế Bính
[Món ăn] - Cafe Royaltea - Phan Kế Bính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ở ngay đối diện trường THPT Phạm Hồng Thái. Mình mua mang đi nên cx ko chú ý lắm cách trang trí. Nhưng nhìn qua thì thấy cũng thường và ánh sáng có hơi tối. Mình đến vào dịp khai trương nên đc giảm 50% một số loại trà. Mình ord trà thanh long kem cheese và xoài kem cheese cả 2 đều thêm trân châu trắng Phải nói trà hoa quả ở đây rất ngon, thanh long đỏ ngọt và mát, xoài thì đúng chất hơi chua chua ngọt ngọt. Phải công nhận đúng là hoa quả tươi ngon. Kem cheese hơi ít và cũng loãng. Trân châu trắng ngọt mà giòn giòn nhai cực đã :3 Nhân viên làm việc hơi chậm, thứ tự cốc trà cx bị đảo lung tung, nhóm đến sau mình còn được lấy trước. Nhưng ngày khai trương đông khách nên mình cũng thông cảm. À riêng có một chị (hình như là quản lí?) nhìn cực kì xinh. Mình là nữ mà còn phải ngoảnh lại nhìn mấy lần =)).
-
Bữa rồi có uống thử cơ sở bên Phan Kế Bính. Nhìn chung đồ uống khá ổn. Quán cũng bắt trend được món trà sữa nóng hot hit mới nhưng lúc mang về thì cũng không còn nóng hổi nữa rồi. 2 vị trà nóng mình thử là matcha và trà xanh latte. Vị latte thơm thơm của sữa nên cũng dễ uống. Trà thanh long uống mát nhưng nên giảm ngọt chút nữa cho hợp khẩu vị hơn. Cake cream thơm ngậy, khá hợp với những bạn nào thích kiểu ngầy ngậy Kem cheese khá ổn. Giá dao động từ 49k - 57k tùy loại.
-
Lại là về Royal Tea đây ạ, lần này là đồ uống nóng nhé. Được tặng 2 cốc là matcha và chocolate nhưng mình thì mãn đời ko uống matcha nên chắc chắn sẽ chọn chocolate rồi. Cốc giấy đẹp và dày dặn phết, uống xong còn định giữ lại để pha trà nhưng lười rửa quá nên thôi :v Chocolate pha siêu đặc, và vì siêu đặc nên đi kèm với siêu ngọt luôn. Nhưng kiểu một chiều nào đó cần năng lượng thì mới gọi. Uống hết nửa cốc lại pha thêm nước nóng vào cho đầy rồi uống tiếp vẫn thấy vừa miệng ấy, không rõ là do mình uống nhạt hay như nào...
-
Của hàng thông báo là mua 1 tặng 1. Hóa đơn ghi đồ đc tặng mặc định là trà quế kem cheese, mình k đc chọn đồ tặng, ok k vấn đề. Nhưng đồ đc tặng của t hoàn toàn k có kem cheese tý nào hết trong khi hóa đơn vẫn ghi thế. Ko thấy ưng lắm. Hết kem hay ntn các bạn cũng nên nói trc. Về vị thì như mình uống từ trc đến h chỉ hợp mỗi trà xoài.
-
Matcha thơm mát hơn nhiều cơ sở khác, độ ngọt vừa nên ko cần phải giảm đường như các loại trà sữa khác.Kem cheese rất ngon, mình mua về toàn bị bạn trai ăn hết kem cheese :( Sáng bước vào quán thơm mùi trà lắm. Mình dạo này thèm trà sữa deso, cứ liên tục ghé quán ntn thì chả mấy lúc lăn =]]