Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - 27 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - 27 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - 27 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - 27 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea - 27 Chùa Láng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian đẹp và có phần khác lạ nhất trong số các quán royaltea mà mình đã ghé qua. Quán rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái và siêu đẹp luôn í ah, có cả ngồi bàn và ngồi bệt lun nhé! Về trà, mùa đông rồi nên có vẻ khá thịnh hành trà sữa nóng, matcha nóng ở đây pha đạt chuẩn, vị ngọt vừa vặn, hương thơm nức mũi mà dễ chịu cực. Mình qua đúng hôm trời vừa mưa vừa lạnh tái tê nên uống lại càng thấy ngấm í. Các bạn nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn, làm đồ cho khách nhanh, pha đồ nhìn cũng chuyên nghiệp và phục vụ khách khá chu đáo nhé!
-
Nhận cốc trà sữa xong kiểu bị.. SỐC.... Mình gọi trà sữa oreo cake cream nói chung vị uống cũng được...kiểu milo... 🙄🙄 TUY NHIÊN, cake cream chả thấy đâu... cream cheese cũng tương tự... mở ra thấy cream cheese đúng chỉ còn 1 là 1 lớp mỏng dính như tờ giấy 🤧🤧 từ chùa láng về nhà mình đi mất 10-15p là cùng... nên có thể là do cheese quá loãng nên hoà vào với trà sữa... còn cake cream thì chả thấy đâu luôn...
-
KHông gian: thì có tầng 1 chủ yếu để order và mua mang đi với có thêm tầng 3 nữa, ,mình cảm thấy không gian tầng 1 hơi nhỏ ý, còn tầng 3 thì thoải mái hơn với bàn cao ghế salon và 1 dãy bàn ngồi ban công( nhưng có kính) để ngắm đường phố này nọ. Nhưng quán nhìn cảm thấy hơi khuất và chưa thật sự nổi bật. Nhân viên: mình thấy khá chán, mình bước vào quán cho đến khi mình ngắm vào menu thì mới có các bạn chào mình, và lúc ra về cũng không có lời chào gì, kiểu khách đi ngang qua như không quan tâm, mình thấy quán nên chú trọng phần chào hỏi với khách hàng để tạo thiện cảm nhiều hơn. Hay các bạn cúng nhẹ xuống chào khách thì cũng khá là ok . Bạn order mà mặt còn lạnh như tiền, thấy bọn mình chọn quán cũng hơi lâu nhưng cũng chả chủ động hỏi các bạn muốn dùng như thế nào hay thế nào đường đá ra sao Menu: nhìn chung các dòng royaltea thì cũng na ná nhau về các dòng trà,trà sữa, kem cheese,matcha, trà hao quả, chocolate, với các topping như trân châu đen trắng, pudding, đậu đỏ... Mình và bạn gọi 1 socola thêm tcđ và 1 trà xanh sakura cheese thêm tct, giá cả theo mình thấy chưa xứng đáng với chất lượng, socola thì bạn mình thấy ổn, còn cái trà xanh mình thấy chưa ổn, vị trà khá nhạt mình tưởng sakura phải có màu hồng và có vị của sakura nhưng thấy chả khác gì trà xanh bình thường , kem cheese mặn và loãng mình vẫn cảm thấy có vị như phô mai con bò cười ý. Trân châu trắng của mình nó cứ dính với nhau ấy hút hơi khó và mình thấy chưa thấy xứng đáng lắm , chưa ấn tượng gì.
-
Mình làm ở Vincom NCT, trước hay ngồi Chago nhưng từ khi Royaltea mở ở đối diện thì qua luôn đây vì cảm giác sản phẩm Fresh hơn. Quan trọng nữa là nhiều không gian, ngồi 1 mình cũng được mà ngồi nhóm cũng được. Thỉnh thoảng nghỉ trưa qua phòng bệt tranh thủ ngủ cũng được. - Nhân viên toàn các em sv nên đều lễ phép. Không vồn vã nhưng được cái mình hoặc nhóm mình yêu cầu cái gì cũng làm luôn, không lấc cấc, ko thái độ, kể cả có một hôm nhóm mình nhỡ làm đổ đĩa vỏ hướng dương xuống sàn cũng có 1 em nữ lên dọn xong còn cười bảo dạ không sao đâu chị ạ. Nói chung là rất ổn. - Mình toàn uống trà hoa quả. Cảm thấy cực fresh, nhiều hoa quả tươi nhưng vẫn cảm nhận được vị trà. Cuối tháng hết xiền thì uống trà sữa :)) Ô Long sữa, hồng trà sữa ngon, đậm. Nhài sữa thì bình thường, không đậm như mình mong muốn. Trà sữa mình thấy uống cùng thạch đường nâu là ngon nhất. Trà kem cheese mình ít khi gọi, chỉ gọi smoothie xoài kem cheese thì thấy rất ngon, kem cheese đặc. Uống đến gần cuối cốc rồi cheese vẫn chưa hòa vào xoài, phải khuấy lên uống cho phê pha :))) Mà công nhận là xoài smoothie hợp với cheese dã man. Từng thử uống món xoài thần thánh gì đấy ở Xishiqui mà xoài ở đấy uống cùng kem topping tươi vừa nhạt vừa ngấy. Được mỗi cái trang trí đẹp hơn.
-
Bọn mình có voucher giảm 30% tổng bill nên đến đây. Lúc thanh toán thì do bọn mình đặt đồ xong rồi và mình đưa voucher khi thanh toán tiền và nhân viên cho rằng mình đưa voucher hơi chậm, bạn ý lỡ in hoá đơn rồi nên voucher vui lòng dùng lần sau 😃?? Xong có anh quản lý ra cũng nói như vậy. Thôi thì cũng ok, mình đưa tiền thanh toán nhưng rồi anh quản lý đã không thấy tiếc giấy in hoá đơn nữa nên đã lại bảo mình áp dụng được voucher :)) ok xin cảm ơn. Matcha kem cheese trân châu trắng là cốc của mình. Đây không phải là lần đầu tiên uống vị này của royaltea, lần nào uống cũng thấy ngon trời ơi kem cheese ở đây ngon lắm nhé 🙆🏻♂️ cốc smoothies xoài kem cheese thì chán hơn bởi vị xoài tưởng chừng đậm vị ngon mà lại hơi nhạt. Trà sữa oreo cake cream của bạn mình đã nói là không đường vì nó muốn làm màu giảm béo mà cốc lại khá ngọt. Với mình thì mình thấy ngon nhưng nó lại không thích lắm. Chán nhất là trà dâu nam mỹ cam vàng, đường đá bình thường mà không hiểu sao lại rất nhạt. Như kiểu nhân viên đã nhầm lẫn cốc này với cốc trà sữa oreo cake cream vậy. Khá nhiều điểm trừ. Sự hài lòng duy nhất là từ kem cheese, rất ngon.