Giới thiệu
- Địa chỉ: 114 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea 16Th Century
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea 16Th Century
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea 16Th Century
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea 16Th Century
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea 16Th Century
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thương hiệu này giờ mở nhiều lắm, đi khắp Hn có khi phố nào cũng có 1 cửa hàng luôn ý Hnay m đi qua nguyễn chí thanh, thấy quán mới mở nên ghé vào thử. Ko gian nhỏ lắm, nhưng m thích cửa kính ngập nắng ở đây, tưởng tưởng ra đây là phòng ngủ của m thì phê thôi rồi:)) M thử dòng trà hoa quả, hoa quả tươi nha, màu sắc cũng khá là bắt mắt, hình như mỗi loại đồ sẽ dùng loại trà khác nhau chứ k phải cùng 1 loại đâu. Về trà kem cheese, cảm nhận thì chưa tới cho lắm do thiếu vị, nếu có thêm chua và ngậy thì là hoàn hảo :))) À mà ngày 28-30/10 thì 100 cốc đầu sẽ đc mua vs giá 16k đó, nhanh chân xí lẹ đi mua nhé!
-
Royal tea giờ phủ sóng mọi nẻo đường, len lỏi từng con phố luôn í =)) Đây là quán mới mở ở Nguyễn Chí Thanh nha, 3 tầng cũng khá rộng rãi, tầng 2 tầng 3 cửa kính ngập tràn ánh sáng view thẳng ra cầu vượt :)) Trà ở đây thì cũng same same những cơ sở khác, kem cheese hơi loãng chưa thấy đã lắm. Trà hoa quả nhìn đẹp mắt lắm, hoa quả tươi full cả một cốc ú ụ luôn. Vì đang có chương trình khuyến mại 16k/cốc nên cứ tranh thủ thử nha :)))))))
-
Về Không gian quán có 2 tầng, khá là nhỏ, tầng 1 để order mang đi, tầng 2 có bàn khoảng tầm 15 người thôi vì khá nhỏ nhưng có cửa kính nhìn ra chân cầu vượt khá là đẹp. Không gian ở đây khá chán, nhìn đơn điệu không trang trí gì quá nhiều Nhân viên: các bạn khá nhiệt tình, tư vấn các kiểu cho khách chọn món cho phù hợp và có bạn chào cảm ơn khi ra về mình thấy khá thiện cảm và lịch sử hôm nay mình gọi 2 trà xoài cheese, menu ghi 49k nhưng tính tiền thành 51k/ cốc, vì km mua 1 tặng 1 còn được tặng móc khóa khá xinh. 1 li khá nhiều vị xoài tươi ngọt vừa mát lạnh, kem cheese nhiều nhưng là vị phô mai bò cười nếu mặn hơn chút nữa thì sẽ ngon hơn, kem có vị béo ngậy vừa phải
-
Royaltea giờ phủ sóng mọi mặt trận nhỉ, có khi 1 con phố phải có đến mấy cửa hàng ý :"> những đứa uống trà sữa thay nước lọc như mình thì thấy tiện lắm, kiểu ngó mặt ra là thấy, không phải tìm nhiều. Ở đây không gian không quá rộng nhưng bù lại cao tầng, cửa sổ lớn thoáng đãng, vừa uống trà vừa ngắm đường ngắm phố cũng nhã nhặn phết chứ đùa. Có thử qua trà hoa quả với trà kem cheese. Điểm cộng là ở đây dùng hoa quả tươi chứ không phải si rô giả vị. Còn kem cheese thì hơi loãng nên cảm giác uống chưa được đã. Giá cả ngang các Royaltea khác nhé.
-
Another Royaltea store in town (Royaltea is all over the street!!!) I like bubble tea so it's fine anyway :"> Don't need to go too far to find my favorite drink. This place have street view, kinda fun to watching all those people stuck in traffic while i'm sitting here chilling with bubble tea, ha ha ha The fruit tea was quite good, they used real fruit, not syrup. But cream cheese was wishy-washy, not my fav! They have 3 floor so it was quite airy, not too crowded, i like that. Oh, the price here is the same to others Royaltea store