Giới thiệu
- Địa chỉ: 171 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.facebook.com/search/top/?q=royalaet
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: https://www.facebook.com/search/top/?q=royalaet
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royalaet - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Royalaet - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Royalaet - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Royalaet - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Royalaet - Trà Sữa Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên mình uống hồng trà hoa hồng gì đó mà cũng là lần đầu tiên của ở Royalaet thì nói chung là cảm nhânn của mình như thế này. Đầu tiên là về trà thì vị nó không được dịu lắm mà hơi gắt kiểu khó uống ấy cứ ngọt ngọt lợm vị nhưng mà chấp nhận được. Chân trâu ngon này nhiều nhưng có mấy viên bị dính vào nhau 😂 Nói về kem cheese là cái ngon nhất mình thấy thơm mùi phomai, kem đặc nhiều... Giá cả thì cũng không quá đắt mà kem cheese thì nhiều. Ncl lần sau rút kinh nghiệm thử loại khác xem vị trà có khá ươn không
-
Hơn 2 tháng mới quay lại Royalaet. So với những lần trước thì thất vọng vô cùng. Mình gọi trà ô long double cheese thêm trân châu trắng 70% đường. - kem cheese lúc mình đến thì đang làm. Kem cheese siêu đặc, bị vón cục mình lấy ống hút ăn thử thì nó ko béo ngậy như lần trước. - trà cũng không thơm đậm kiểu nhạt nhẽo vô cùng, cảm giác như bị thêm đá nhiều quá ấy. - trân châu trắng là thứ mình thấy ưng nhất. Ăn rất ngon hơn hẳn ở dingtea :)) - lúc mình đến ở quầy có 1 bạn nam 1 bạn nữ. Bạn nam mới làm hay sao ấy kiểu lơ ngơ còn định đóng nắp nilon cốc trà của mình may mà có bạn nữ nhắc. Hi vọng lần sau quay lại sẽ được thử lại hương vị lần trước.
-
Đặt qua delivery now, hôm đó Royalaet có chương trình upsize free nên cũng tranh thủ đặt uống thử, trước đó bọn mình chưa bao giờ uống hãng này. Nghe nhiều người kêu là hàng nhái của Royaltea, nhưng cũng có người bảo nhái gì thì không rõ chứ uống thấy ngon hơn Royaltea nên cũng ham hố đặt thử. Bên này ngộ ghê upsize free đóng hẳn thêm nước ra 1 cốc khác =))) topping trân châu trắng khá nhiều, về sau bọn mình uống hết cả trà sữa rồi mà vẫn còn topping nữa. Shipper đến đúng giờ hẹn, trà sữa vẫn chưa bị tan đá nhiều.
-
Trà vị rất nhạt nhoà. Matcha kem cheese thì ko thơm vị matcha, kem cheese thì đặc sánh. Uống rất dễ ngấy. Cả chocolate cũng thế, nói chung là vị trà rất chán. Pudding trứng là thạch thì đúng hơn
-
Mk gọi trà xanh kem cheese thêm trân châu đen. Trà uống cũng ổn, thơm. Trân châu dính, bết lại nhưng ăn ngon. Kem cheese nhìn như sữa bột và uống chẳng khác j. Em mk gọi trà ô long kem cheese. Trà có vị chát còn trân châu và kem cheese như vậy.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này