Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 15 N8B, Ngõ 7 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Quán Ngon Chè Nghé - Chè Sầu Liên
[Tổng hợp] - Cafe Quán Ngon Chè Nghé - Chè Sầu Liên
[Tổng hợp] - Cafe Quán Ngon Chè Nghé - Chè Sầu Liên
[Tổng hợp] - Cafe Quán Ngon Chè Nghé - Chè Sầu Liên
[Tổng hợp] - Cafe Quán Ngon Chè Nghé - Chè Sầu Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍ngay đầu đường lun, nhìn bên trái nha mn. quán nổi bật giữa cả 1 khu phố khá yên bình :)) bên trong rộng rãi, thoáng mát mà có vẻ hơi trống trải. bàn ghế nhựa sạch sẽ, ngồi thấp kiểu bình dân thui, đc cái trong nhà mát lắm, kể cả k dùng điều hoà lun 🍮chè sầu liên đà nẵng thì đã quá quen thuộc và nổi tiếng rùi. t thì vẫn ăn quen ở hàng cót nhất, bát cực kì đầy cực kì nhiều và cực kì ngonn. ở đây cũng tương tự nvay. từ chè thái sầu đến tàu hũ sầu và sâm dứa phomai là 3 món đặc sắc nhất. tất cả đều tươi ngon và ngọt mát hết íi😝😝 đậm vị sầu vs phomai lẫn tàu hũ siêu mềm mịn, ngọt ngậy. típ đến các loại thạch 3 màu, khúc bạch, chè bưởi cũng ngon lắm, ngọt vừa mà mượt mà ăn đến là thích :3 nchung menu còn đa dạng vô cùng và tất cả đều ok, chưa thấy món nào tệ cả 💲giá tb của tất cả các quán chè sầu lun chè thái sầu - 28k/bát tàu hũ sầu/sâm dứa phomai - 23k/bát 💁🏻chị chủ phục vụ nhiệt tình lắm, làm đồ cũng nhanh nữa. ai mà văn phòng ở gần đây ra ăn trưa rùi vào làm bát chè tráng miệng thì chuẩn bài lun r còn gì nữa😝🤤
-
Mình gọi giao hàng chè sầu. Chè ở đây không ngon, nhạt và gần như không có mùi sầu. So với các hàng chè sầu khác đã ăn ở Hà Nội và chè sầu Liên trong Đà Nẵng khác xa nhau. Nói chung là thất vọng
-
🌽 Vị trí: ở ngoài biển quán ghi là bn Nguyễn Thị Định ý :( thế mà trên page lại ghi là Hoàng Minh Giám làm bọn mình lòng vòng mãi ms tìm thấy :( dk cái chỗ để xe rộng rãi 🌽 Quán là nhà ms xây thì phải nên khá rộng và thoáng 🌽 Chất lượng: mình ăn sâm dứa phomai. Nước cốt nhạt, nhạt lắm luôn ý, k cho đá đã nhạt r, cx k thơm nx. Sâm dứa phomai ăn cx bt 🌽 Giá cả: ngang vs giá mătj bằng chung các quán chè bây h thôi
-
Chạy chương trình cả ngày đến lúc kết thúc chỉ muốn ăn cái gì mát mát. Vốn đã thèm sầu lại nghe đồn gần công ty có quán chè sầu mới mở nên ghé qua ăn luôn. Quá mới mở nên khá là xinh, sạch sẽ thoáng mát. Không biết cùng cơ sở với các cơ sở khác của chè cô Liên hay không nhưng menu khá là giống, mình ăn món hay gọi ở bên kia nhưng cũng chuẩn vị đấy. Bị nghiện tàu hũ phô mai sầu riêng mất thôi, sầu riêng cũng tương đối là nhiều ăn ngậy ngon lắm ý. Bạn mình ăn caramen thập cẩm ngon mà rẻ.
-
Chưa bao giờ có cái quán chè nào như quán này. Quán chè thì đắt. lúc gọi tính cả tiền ship và tiền cốc( trong khi gần ngay dưới chân tòa nhà) thế là k gọi nữa thì quán gọi lại xong bảo k tính tiền ship và tiền cốc. vậy mà mang chè đến đòi cả tiền ship xong mang lên ăn thì chao ôi, CHè sầu k có sầu. không có cốc, khong o có thìa( ăn bằng bốc à). Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà. bực không tả nổi. từ nay cạch mặt