Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 01699 468 986
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 125.000 ₫
- Số điện thoại: 01699 468 986
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 125.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Pow Pow Snow - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Cafe Pow Pow Snow - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Cafe Pow Pow Snow - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Cafe Pow Pow Snow - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Cafe Pow Pow Snow - Lê Thanh Nghị
Vị trí
Đánh giá
-
-
Địa điểm: trong ngõ.đi từ ngõ vào 2 3m là thấy r.quán ở bên tay trái nhé.chỗ để xe rộng rãi. Kem viên scl ở trên ngon.nhưng kem tuyết xay ở dưới ăn nhạt.k được ngậy vs thơm mùi sữa.kiwi,blueberry,rasberry ăn đều ngon.có sốt hoa quả kèm theo ăn kem đỡ nhạt Giá:90k Mình gọi size bé.nhìn vậy thôi mà 2ng ăn k hết(vì ngán)
-
Quán nằm trong ngõ bé :))) thực sự hơi khó nhìn. Chỗ để xe rộng. Không gian yên tĩnh. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Kem ngon, viên scl ở trên ngậy và thơm. Một nhược điểm là chờ đồ khá lâu. Còn đâu tất cả đều khá ok
-
Quán nằm trong ngõ Cột Cờ nên khá khó tìm và đi hơi vất vả mặc dù nằm ngay đầu ngõ nếu đi từ phía Lê Thanh Nghị vào. Có chỗ để xe thoải mái nhé. ❤ Matcha Bingsu: Gọi size bé thôi mà ôi chao no và nhiều ko tưởng ý. Đậu đỏ xay mềm, vị matcha hơi nhạt so với mình, tuy nhiên có hạt hạnh nhân thái lát ăn khá hay ho. Vì quán khá lạnh nên kem lâu chảy, ăn thong thả. ❤ Tokbokki: Một trong những chỗ ngon nhất mình được ăn. Tok siêu đầy đặn với chả cá, bánh gạo, trứng, xúc xích và cả mỳ tôm nữa luôn. Mình vẫn thích làm thành mì hàn sợi to nhưng có mà ăn vẫn ok là được r ^^ Nấu vừa miệng, cay kiểu bột ớt nhé. Nếu ko rắc rong biển thì ăn hợp hơn đấy ạ. 🍸 Mua đồ mặn được tặng nước chanh nha. Uống cho đỡ cái cay thôi chứ ko có gì đặc biệt đâu. 💁2 anh nhân viên cực kì nhiệt tình và đáng eo. Còn tinh ý làm tok cho mình trước r bảo lúc nào e ăn bingsu thì bảo a làm nhé. Xong thỉnh thoảng lại hỏi ăn bingsu chưa em ôi cute qué :3 Quán hôm ý ko hiểu sao mà tối lắm ý, kiểu để đèn mập mờ cực xong có bàn còn thắp nến?? Ko hiểu có sự kiện gì sau đấy nữa nên do ánh sangs thấp, ảnh ko đẹp lắm :( 💸 Bingsu ~80k Tokbokki ~ 60k Có thẻ học sinh thì được giảm giá nhé. Lúc về mình còn đc tặng cái thẻ tích điểm đáng yêu <3
-
Đi ăn từ hồi khai trương, tức là từ tháng 6 rồi, mà k thèm review vì chả thấy ngon :)) phải công nhận mình có duyên vs quán này kiểu gì ý, cứ đúng tết thiếu nhi là đến quán thôi, năm trc là Đội Cấn năm nay là cơ sở này :)) 🚩Vị trí: ở trong cái ngõ bé quá, khó để xe. Ngõ này nằm ở đoạn Lê Thanh Nghị giữa Trần Đại Nghĩa và Giải Phóng. 🏡 Không gian: rộng hơn Đội Cấn rất nhiều, có 2 tầng, cộng thêm một sân sau. Hồi mới mở trông chả chăm chút cho phần decor gì cả, không biết giờ có đẹp hơn không. 🍧 Bingsu chất lượng vẫn thế thôi. Kiểu nhìn bát là biết ăn ở Pow Pow ý. Oreo bingsu quá ngọt và ngấy, mình k thích cái sốt socola trong vị này. Bingsu việt quất đỡ hơn hẳn, chua chua, mát mát hơn, thích cái là có cả quả việt quất tươi ăn kèm. 💰 Giá rẻ so với mặt bằng bingsu, phù hợp cho sinh viên khu này, tầm 50, 60k cỡ nhỏ, 2 người ăn nhòe rồi.
-
Bingsu ở đây mình thấy khá rẻ, đợt gì mình ăn bingsu oreo với bạn mỗi bát hết có 60k thui. Mình thấy bingsu xoài và bingsu oreo ở đây ăn khá oke, phần đá bào ko dc thơm mùi sữa nhưng mùi sốt thì cũng khá thơm ) Xoài dc cho đầy ú ụ sốt rưới lên ôi mê li luôn ý, oreo thì ít sốt hơn nhưng oreo cũng rất đầy đặn. Đấy là vị lẻ nhé. Còn vị mix 3 loại topping với 1 viên kem thì đắt hơn, tầm 70-80k gì đó ăn cũng ngon, dc thử nhiều vị )