Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Phớ Đê - Tào Phớ Gây Thương Nhớ
[Tổng hợp] - Cafe Phớ Đê - Tào Phớ Gây Thương Nhớ
[Tổng hợp] - Cafe Phớ Đê - Tào Phớ Gây Thương Nhớ
[Tổng hợp] - Cafe Phớ Đê - Tào Phớ Gây Thương Nhớ
[Tổng hợp] - Cafe Phớ Đê - Tào Phớ Gây Thương Nhớ
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Mọi thứ đều trở lên hụt hẫng khi ta chạm vào nỗi sợ trong vòng luẩn quẩn! - Mọi sợ hãi đề có thể biến thành động lực khi thực sợ có lối thoát - Mọi lo lắng sợ hãi trở lên mềm mại khi ta có một khoảng lặng - Mọi tâm trạng lắng xướng khi ta được khai hóa vị giác - Và giường như tôi đã tìm được nó. " Phớ Đê " à! Cậu có chấp nhận mãi ở đó cùng tớ không? Cậu là nơi trú ngự của tớ sau những ngày mệt mỏi Cậu là những ngọt ngào thăng trầm ( theo chị múc Phớ ) Cậu là mục tiêu để phấn đấu ngày ngày ( không chăm chỉ làm ăn lấy tiền đâu mà ăn phớ :3 ) Cậu thật nhỏ nhắn và ngọt ngào <3 <3 MÃI THƯƠNG <3 -------------------------------------------------- 1. Nhân viên thân thiện cởi mở 2. mk có để ý bên trong khu bếp thấy các bạn lau chùi rất cẩn thận và sạch 3. Không gian quán rất thoải mái , có tận 2 tầng cơ mà lại còn có cả ngồi bệt mình rất thích 4. Phớ ở đây khá ngon ( mk sẽ cố gắng thưởng thức hết các loại phớ ở đây :v ) 5. Giả cả rất hợp lý. chỉ dao động từ 20k-35k cho 1 bữa căng bựng rồi 6. I Love U <3 ------------------------------------------------------ <3 Nhóc ếch kia ĐÁNG YÊU quá :*
-
Hôm nọ mk đi ăn bánh quấn về và vô tình nhìn thấy quán màu xanh ngộ ngộ ( màu mình thích ) mình đã quyết định vô ăn thử.. giá cả rất hợp lý với sinh viên như mình. Phục bụ rất nhiệt tình. Phớ khác ngon . không gian rất thoải mái. rất thích hợp đi theo hội hay hẹn hò. <3 -------------------------
-
Chiều qua mới thấy quán Phớ này ở Chùa Láng nên rẽ vào ăn. Lúc đầu cũng xác định phải tầm 35-40k cơ vì nghĩ quán to mà ngoài mặt đường nên thế. Cơ mà vào nhìn menu choáng luôn :)) món đắt nhất có 20k. Mình gọi thập cẩm hết có 18k ăn no cả bụng. Mà phớ cũng ngon :v Hôm nào lại vào ăn tiếp Nhân viên cũng thân thiện nữa :))
-
Mình nghĩ so với bên ngoài thì phớ ở đây bị đắt. Chè khoai dẻo của mình chỉ có 2,3 lát chuối mỏng thôi :"< Nhưng nem rán với khoai lang kén lại rất ngon. Chẳng lẽ lần sau vào đây chỉ gọi khoai với nem ? =)) Quán không gian khá thoáng,có tầng 2 hay tầng 3 gì đó đi nhóm với nhau rất tiện. Anh nhân viên nhiệt tình và cute :))
-
🌽 Mình tưởng quán ở vị trí ntn thì chắc sẽ k rẻ, và đúng lả k rẻ thật :))) 🌽 Quán dk cái rộng rãi, chỗ để xe rộng, nghe ns có 3 tầng cơ mà. Kiểu tào phớ là món vỉa hè mà đầu tư kgian tn cx xịn. Cơ mà mình thấy mấy món vỉa hè thì chỉ ăn ở vỉa hè là ngon nhất thui ý 😂😂😂 chs 🌽 Phớ khoai dẻo chuối cốt dừa thì đúng như tên gọi có các loại ấy, chan vs nước đường. Bạn mình bảo ăn cx ổn Sữa đậu tào phớ cốt đưa thì thay nc đường bằng sữa đậu nên hơi nhạt, nhg vừa khẩu vị mình vì mình ăn khá nhạt, thêm trân châu thì trâu châu nấu hơi bị mềm quá, ncl khá nhạt nhẽo về tổng thế 🌽 Và vs clg ntn thì mình thấy đắt, k ngon nx