Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Paris Baguette - Hoàng Đạo Thúy
[Tổng hợp] - Cafe Paris Baguette - Hoàng Đạo Thúy
[Tổng hợp] - Cafe Paris Baguette - Hoàng Đạo Thúy
[Tổng hợp] - Cafe Paris Baguette - Hoàng Đạo Thúy
[Tổng hợp] - Cafe Paris Baguette - Hoàng Đạo Thúy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thực sự nghiện caramel pudding ở đây. Thực sự là ngon không thể chịu được ở nhà có cả 1 bộ sưu tập cốc pudding ở đây =)) Pudding ăn rất ngậy và ngọt vừa phải, ngon bất ngờ ngay từ lần đầu mình ăn thử ấy =)) Bánh hôm nọ mình mua thử có 3 loại bánh kia thì không có gì đặc biệt lắm, có bánh ngọt như trong ảnh là bánh caramel ăn cũng lại ngon luôn =)) còn lại thì hơi ngấy, vì nhiều kem quá hiuhiu. Nói chung mình đánh giá bánh ở đâu rất chất lượng. Giá cx hợp lý. Tổng thiệt hại chỗ này chưa chắc không quá 200k hehehehe
-
Mình thích ăn các loại croissant phô mai của Paris Baguette , kiểu đánh bột ngàn lớp ăn rất thích, ngoài ra bánh mì Baguette ở đây ăn cũng rất thơm nữa. Nó y như bánh mì Big C ấy, nhưng bột thơm lắm, bánh thơm, ruột đặc. Ngược lại các loại bánh ngọt ở đây thì mình không hề thích, quá ngọt. Hai hình dưới không phải loại nào mình review ở trên , cũng không nhớ giá luôn. À cũng có thử sandwich ở đây, người ta cắt thành các miếng nhỏ dễ ăn bằng hai ngón tay sẵn rồi, một set dài dài có 5 6 miếng như thế. Mình chỉ ăn hết một set còn người yêu mình thì phải 2 set mới no bụng được Mức giá : Nói chung là không hề rẻ đâu nha . Nhưng cũng không đắt. Mình thấy so với chất lượng thì ok
-
Đến quán bánh mỳ nhưng mua trà sữa uống ✅quán rộng rãi sạch sẽ, có gương xung quanh luôn tha hồ mà chụp ảnh ngắm mình trong gương ✅bánh ở đây mình cũng ăn nhiều rồi nhưng hôm nay vào quán để thử trà sữa, bánh thì không phải bàn cãi nhiều khá ngon trong những quán mình ăn mềm thơm, nhưng trà sữa thì không được như mình tưởng tượng trà không rõ vị trà lắm cũng chỉ có trà và sữa không topping, nhưng nghĩ lại quán chuyên bánh nên chê trà có vẻ không đúng lắm ✅phục vụ của quán cũng khá nhanh
-
Paris Baguette nổi tiếng bánh rồi. Nhưng mình vào ko chỉ ăn bánh mà ăn một thứ ăn vặt - bingsu tại đây. Bingsu xoài- mình là tín đồ thích ăn những gì liên quan tới xoài nhất. Bingsu xoài kể đến tại đây , lớp dưới đá xay xoài cực chất , topping là những viên xoài tươi. Ăn cảm giác rất đã. Ngoài ra bạn mình cũng order thử bingsu trà xanh- theo đánh giá của mình là rất ngọt, ko có độ fresh như bingsu xoài. Thêm bánh kem rasberry siêu ngọt, chắc bạn mình hảo ngọt quá
-
Đây là nơi quen thuộc với mình vì mình đã ăn ở đây khá nh rồi nó ở ngay dưới chân nhà mình. Thường đến đây nhà mình đều ăn mấy loại bánh ngọt vì đồ ở đây ngon mà chất lượng cực kì luôn, thấy bh còn bán cả bingsu rồi trà sữa nữa :))) trà sữa vị đặc biẹt phết trông có vẻ cơ bản nhg cx là tsua trân châu đen nhé nhg vị lạ lắm. Ngoài ra mình hay ăn bánh kem, bánh có phô mai, scl v.v